30/01/2011 07:47 GMT+7 | Văn hoá
1. Công nghệ tạo hình bằng vỏ trứng của ông Tâm đã không còn xa lạ với công chúng nữa. Ông đã từng được ghi vào kỷ lục Việt Nam là Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất với hàng trăm mẫu khác nhau. Nhưng không dừng lại ở đó, từ dạo Hè, ông đã nghĩ đến món quà... mừng năm mới Tân Mão. Và thế là, ròng rã từ đó đến giờ ông bắt tay vào làm những chú mèo đủ chủng loại. Với ông, chế ra một con mèo thì chỉ là... chuyện vặt. Vì thế ông muốn xây dựng những câu chuyện về con mèo.

2. Nhưng đáng kể nhất phải là “ban nhạc mèo” gồm 5 con chơi các nhạc cụ truyền thống là đàn tì bà, đàn nguyệt, đàn nhị, kèn, và trống. Ông Tâm kể, ban đêm nghe mèo kêu gào, ông liên tưởng tới chúng đang “tấu nhạc” và thế là ý tưởng về “ban nhạc mèo” ra đời. Đầu và thân mèo thì dễ thôi, làm bằng trứng cút. Khi làm đến đàn nhị (đàn cò) thì với kích cỡ nhỏ xíu của nó, ông phải đi tìm trứng ba ba. Ông lên mạng liên hệ với cơ sở nuôi ba ba để “đặt” mua trứng. Có lẽ chưa bao giờ người giao hàng ba ba nhận được một “yêu cầu” lạ lùng như thế. Và sau khi biết được mục đích của ông Tâm, họ đã vui vẻ “để lại” cho ông 10 quả trứng ba ba giá 30 ngàn đồng, lại tặng thêm cho 10 quả trứng nữa. Trứng ba ba nhỏ hơn trứng cút, tròn xoe như hòn bi, nhưng đục để lấy lòng trứng ra rất khó vì lòng trắng quyện vào vỏ, ông phải hì hục rất mất công mới làm xong...

Tạo hình bằng vỏ trứng có thể xem là thú chơi nghệ thuật do ông Tâm sáng tạo ra, chưa hề được nói đến trong sách vở nào. Nói về những chú mèo sinh động mừng năm Mão, ông Tâm cho rằng điều cốt yếu đến với bộ môn này là phải biết quan sát. Những ai có khiếu quan sát và có niềm say mê này có thể liên hệ với ông để được hướng dẫn tận tình. Địa chỉ của ông: Nguyễn Thành Tâm, chung cư Nguyễn Văn Lượng 2, số 110, đường Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp. ĐT 083. 5892874.
Nguyễn Mỹ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất