Những con “cò béo” vùng lũ

21/10/2010 12:12 GMT+7

(TT&VH) - Hai cơn lũ dữ liên tục ập tới như con thú bổ nhào vào nuốt chửng miền đất miền Trung bất hạnh. Bao nhiêu tấm lòng từ khắp mọi miền cả nước, và cả ở ngoài nước đang hướng về miền Trung, kẻ ít người nhiều đóng góp cho những đồng bào gặp thiên tai ở đây.


Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

Nhưng ngay ở miền đất bất hạnh này có những con người vẫn tranh thủ tìm cách kiếm chác ngay trên nỗi bất hạnh của quê hương.

Xe máy 60 ngàn đồng/xe, người 20 ngàn đồng/người khi muốn qua đoạn đường ngập nước khoảng 4km, đó là hoạt động đang diễn ra dọc quốc lộ 46 tại Nghệ An. Đành rằng ai cũng có một cuộc sống để lo toan, chẳng có gì sai khi tận dụng lợi thế của mình để kiếm tiền.

Đành rằng muốn kiếm được đồng tiền cũng phải bỏ công bỏ của ra, chứ chẳng phải tiền tự chui vào túi, nhưng cách kiếm tiền đó chỉ có thể là việc làm của những con người vô tâm.

Câu “đục nước béo cò”, chẳng sai tí nào trong trường hợp này, ai khổ mặc ai, tớ béo được tớ cứ béo. Điều an ủi là đám cò béo chỉ bắt chẹt được những người còn tiền để họ bắt chẹt, vì những vùng mà người dân thực sự đói vì bị cô lập thì họ có tới được đâu mà kiếm chác.

Béo, nhưng mà là béo bẩn, mấy bài học đạo đức mà hồi đi học ai cũng đọc ra rả đâu rồi? Nước lũ cuốn trôi hết rồi!

MR Ken

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm