Guardiola không phải là người đưa Goetze tới Bayern?

24/05/2013 14:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ai đã đứng sau vụ chuyển nhượng Mario Goetze từ Dortmund sang Bayern? Rất nhiều người tin rằng đó là Pep Guardiola, huấn luyện viên sẽ thay ông Jupp Heynckes dẫn dắt Bayern sau khi mùa giải này khép lại.

Suy luận này có cơ sở, khi ông Guardiola dường như thích những cầu thủ thể hình thấp bé nhưng có kỹ thuật toàn diện kiểu như Xavi Hernandez hay Lionel Messi. Goetze, chỉ nhỉnh hơn Messi một chút về chiều cao và lại chẳng kém mấy về năng lực xử lý bóng, hẳn không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, người đáng được nhắc đến nhiều nhất có lẽ phải là Matthias Sammer. Từ khi còn làm Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Đức, phụ trách các đội tuyển trẻ, ông Sammer từng thổ lộ trên tờ Kicker hai năm trước rằng “Mario Goetze là một trong những tài năng lớn nhất mà chúng tôi từng thấy ở đất nước này. Tôi thường phải nhắc nhở các cầu thủ từ ngoài đường pitch về những điều họ không tự nhận thức được. Nhưng việc đó là không cần thiết với Mario Goetze, tôi chẳng phải nói gì cả. Cậu ấy là một ngoại lệ”.

Goetze luôn là một ngoại lệ. Dirk Reimöller, người đã huấn luyện Goetze từ lúc còn nhỏ, cũng từng nói: “Không cần phải khám phá những cầu thủ như Mario, chính họ sẽ tự khám phá bản thân mình”. Với một cầu thủ đầy tiềm năng như Goetze thì việc anh gia nhập Bayern là điều khó tránh khỏi. Goetze sinh ra ở Memmingen thuộc bang Bayern vào năm 1992 và sống ở miền Nam nước Đức cho đến năm sáu tuổi, cho đến khi cha anh nhận một công việc tại Đại học Dortmund.

Sau khi Goetze chuyển sang Bayern, huấn luyện viên đầu tiên của anh - ông Helmut Albat, tiết lộ rằng anh đã ngủ trên những chiếc ga trải giường có in logo của Bayern cho đến ít nhất là năm 12 tuổi, dù năm 9 tuổi cầu thủ này đã gia nhập đội trẻ của Dortmund. Nhờ tài năng thiên bẩm, sự nghiệp của Goetze thang tiến nhanh chóng, và đến tháng 10/2010, anh chính thức trở thành tuyển thủ quốc gia Đức sau trận giao hữu với Thụy Điển - xác lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất khoác áo “Die Mannschaft” kể từ khi Uwe Seeler đá cho đội tuyển Đức vào năm 1954.

Cũng bằng tài năng và niềm đam mê, Goetze đã thuyết phục được người cha của mình - một giáo sư - đồng ý cho rời trường học để theo đuổi bóng đá. Cho đến lúc này, khi đã 20 tuổi và trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới, Goetze vẫn sống cùng gia đình - điều hiếm hoi với các thanh niên Đức vào lúc này - với căn phòng bé nhỏ trên gác xép. Goetze vẫn nhờ mẹ giặt giũ quần áo và nấu ăn mỗi ngày, trừ những lúc anh thi đấu xa nhà. Gia đình là điểm tựa vững chắc để Goetze quyết tâm và tin chắc vào thành công trong bóng đá. Một cầu thủ giỏi là chưa đủ, Goetze đang trên đường trở thành người giỏi nhất.

Goetze từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Lionel Messi và Zinedine Zidane, đồng thời cũng chỉ ra nguyên nhân tại sao Ronaldinho hay Adriano không thể đạt đến những đỉnh cao hơn nữa trong sự nghiệp. Khi còn nhỏ, Goetze dính không ít chấn thương và trong những ngày hè, khi bạn bè đi nghỉ đây đó thì Goetze lại dành thời gian ở trung tâm tập luyện ở Donaustauf, để cơ thể mình được khỏe và mạnh hơn.

Ra mắt đội hình 1 của Dortmund vào tháng 11/2009, đá vỏn vẹn năm trận trong mùa 2009-2010 nhưng ngay mùa sau, Goetze đã trở thành trụ cột của Dortmund trong chiến tích giành lại Đĩa bạc Bundesliga, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài chín năm, với pha ăn mừng nổi tiếng cùng Dede từng khiến bao trái tim Dortmund xao xuyến. Mùa 2011-2012, Goetze lại mang về cho Dortmund một cú đúp, và mùa này là trận chung kết Champions League vào đêm mai.

Nhưng với Goetze, chừng ấy ở Dortmund là chưa đủ, và anh không thể nào cưỡng lại được sức hút từ Bayern.

Đ.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm