01h45 ngày 23/5, Udinese(4) - Milan(1): Pirlo, Di Natale & Champions League

22/05/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

* Tỷ số lượt đi: 4-4

(TT&VH) - 1. Sự kiện tiền vệ Andrea Pirlo chính thức nói lời chia tay Milan sau tròn một thập kỷ gắn bó tạo ra sự tiếc nuối lớn lao trong lòng các milanista, dù rằng người ta hiểu rằng sự ra đi này là không thể khác được, khi nó tốt cho cả hai phía.

Hôm nay, Pirlo đá trận chia tay Milan - Ảnh Getty

Mười năm với rất nhiều chiến thắng và danh hiệu cùng Milan đủ để Pirlo xứng đáng được tôn vinh trong một lễ chia tay “hoành tráng” trước hàng vạn người hâm mộ Milan, nếu không được bằng như Maldini thì cũng phải bằng Costacurta hay Dida. Nhưng Pirlo sẽ không có cơ hội vẫy chào các khán đài ngập màu đỏ ở sân San Siro một lần nữa, một điều thật sự đáng tiếc. Đêm nay, ở một nơi cách xa San Siro 300km, sau 401 trận đấu và vô vàn kỷ niệm, Pirlo sẽ chơi trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo sọc đỏ-đen.

Hai mươi sáu năm trước, sân Friuli chứng kiến sự ra đời của một tượng đài Milan (Maldini). Hôm nay, nó lại chứng kiến sự ra đi của một tượng đài Milan.

2. Sân khách của Pirlo là sân nhà của Di Natale. Không giống Pirlo, Di Natale chẳng đi đâu cả, chẳng chia tay ai. Nhưng đêm nay cũng sẽ là ngày đặc biệt cho chân sút đã 34 tuổi, khi anh có cơ hội làm được một điều vĩ đại cho đội bóng, cho người hâm mộ, hay trước hết là cho bản thân anh. Thật tuyệt vời nếu Di Natale hoàn thành được mục tiêu đó ngay tại Friuli, nơi anh nguyện gắn bó bằng trái tim.

Mùa trước, Di Natale đoạt được danh hiệu “Vua phá lưới Serie A” với 29 bàn thắng, con số đáng kinh ngạc với một chân sút nhỏ con đã ở tuổi 33. Nhưng mùa này, anh còn có cơ hội làm được hơn thế. Với 28 bàn thắng đã có trong tài khoản, Di Natale đã chắc chắn bảo vệ được danh hiệu. Anh chỉ cần thêm 1 bàn nữa để san bằng kỷ lục mùa trước, thêm 2 bàn nữa để xác lập đỉnh cao mới trong sự nghiệp của anh, thêm 3 bàn nữa để sánh ngang với kỳ tích của Luca Toni mùa 2005-06 (31 bàn cho Fiorentina). Anh sẽ đạt được những gì sau khi trận đấu với Milan kết thúc? Dù là gì, dù anh không thể ghi thêm bàn thắng, thì bài ca về sự bền bỉ, về tinh thần chiến đấu và khao khát không già của anh cũng vẫn được hát mãi.

3. Chỉ thêm một điểm nữa, vé Champions League sẽ là của Udinese. Trong nhiều tuần qua, những nghi vấn về việc đội bóng này “ngại” dự giải đấu danh giá nhất châu Âu liên tục được đề cập khi Udinese xuống phong độ một cách đáng ngờ. Nhưng hai trận thắng liên tiếp gần đây đã xóa tan những ngờ vực. Udinese sẽ chiến đấu vì một điểm ấy.

Trận lượt đi, Milan hòa Udinese 4-4. Hôm nay, một tỷ số khó tin như thế không dễ xảy ra, nhưng một kết quả hòa gần như đã được nhìn thấy trước, đủ để cả chủ lẫn khách đều cảm thấy hài lòng. Milan không muốn thất bại trong trận đấu chia tay một biểu tượng chiến thắng, nhưng cũng không muốn phá hủy những khát vọng của Udinese.

Dự đoán: 2-2

V.N

Didac ra mắt

Được Milan mua từ tháng 1/2011 nhưng hậu vệ trái Didac Vila chưa được ra sân một phút nào, kể cả ở các trận đá Cúp Italia. Hôm nay, nhiều khả năng anh sẽ có cơ hội chơi trận ra mắt, do trận đấu ở Friuli không còn quan trọng. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ là trận duy nhất Didac chơi cho Milan, bởi từ mùa sau, vị trí hậu vệ trái sẽ do Taiwo đảm nhiệm (Zambrotta và Antonini dự bị). Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha này có thể sẽ được đem cho mượn hoặc đem gán vào một thương vụ nào đó trong hè này.

28 Đội trưởng Di Natale của Udinese đã ghi được 28 bàn ở Serie A mùa này, chỉ còn kém kỷ lục cá nhân anh lập được trong mùa trước 1 bàn.

4 Trận lượt đi giữa Milan và Udinese tại sân San Siro hôm 9/1/2011 kết thúc với mỗi đội ghi được 4 bàn thắng. Tuy nhiên, Milan đã giữ sạch lưới 4 trong 5 trận gần đây.

401 Andrea Pirlo đã chơi cho Milan tổng cộng 401 trận, ghi 41 bàn thắng. Anh đang đứng thứ 12 trong danh sách những cầu thủ đã khoác áo Milan nhiều nhất trong lịch sử.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm