(TT&VH) - Đang khi cả thế giới “sốt” theo nhiều cây thông Nodel đua vượt độ cao trong mùa Giáng sinh 2009, thì một hình ảnh truyền từ London lại gợi nghĩ về một sự cao khác. Để chuẩn bị cho tương lai đầy hứa hẹn sang trọng, hoàng tử William của Anh quốc đã vừa thêm lần thứ hai nghỉ đêm trên hè phố. Thử đồng cảnh với những người vô gia cư, thấu cái lạnh của tiết trời chỉ - 4 độ C mà “ngôi - nhà - bằng - hộp - bìa - cứng” chẳng thể ngăn giảm buốt giá, hoàng tử có thêm chiêm nghiệm. Hoàng tử nói: “Thật không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi phải ngủ trên đường phố London đêm này sang đêm khác. “ Và từ đó, có thêm các hành động góp tặng một quỹ dành cho kẻ nghèo đói.

Hoàng tử Anh William (phải) trong khu có nhiều người vô gia cư sinh sống Blackfriars Bridge ở London
Đã 2 lần thử nếm trải, vậy mà vẫn “không thể tưởng tượng... được”. Thế thì, ở mọi quốc gia còn trong diện “còn nghèo” - mà Việt Nam là một - sẽ còn bao cực nhọc vất vả của dân thường chưa được cảm thông, khi còn không ít người ở các cương vị “chăn dân” ít tìm hiểu - ít tự đặt mình... vào các cảnh sống khó khốn.
Nếu các vị công bộc của dân, từ cấp nhỏ nhất đến các cấp cao hơn, có được cách luôn nghĩ mình chính là người đang đợi cấp sổ đỏ - đang chờ lên bàn mổ - đang thiếu tiền cho con đóng đủ loại “phí” ở trường v.v..., hẳn sẽ nhanh hơn - gọn hơn - đẹp hơn nhiều cách “vì nhân dân phục vụ.”
Viết về cao đẹp vô song của đạo đức Hồ Chí Minh nhà thơ Cuba Felik Pita Rodriguez có câu: “Bởi vì Người đã 2 triệu lần chết đói năm 1945”. Sự đau lòng tột độ từ thảm họa lương thực Ất Dậu ấy đã càng giúp Bác muôn vàn kính yêu của chúng ta quyết chí vượt mọi gian nan đưa dân tộc tới ngày tươi sáng. Quen ăn bữa cơm đạm bạc như của người dân, bác luôn cộng cảm sâu rộng với mọi buồn vui của đồng bào. Học Bác, với tiếp thu cái hay của thế giới, ước sao sự “vì dân - như dân” có nhiều hơn ở cán bộ các cấp.

Hoàng tử Anh William (phải) trong khu có nhiều người vô gia cư sinh sống Blackfriars Bridge ở London
Nếu các vị công bộc của dân, từ cấp nhỏ nhất đến các cấp cao hơn, có được cách luôn nghĩ mình chính là người đang đợi cấp sổ đỏ - đang chờ lên bàn mổ - đang thiếu tiền cho con đóng đủ loại “phí” ở trường v.v..., hẳn sẽ nhanh hơn - gọn hơn - đẹp hơn nhiều cách “vì nhân dân phục vụ.”
Viết về cao đẹp vô song của đạo đức Hồ Chí Minh nhà thơ Cuba Felik Pita Rodriguez có câu: “Bởi vì Người đã 2 triệu lần chết đói năm 1945”. Sự đau lòng tột độ từ thảm họa lương thực Ất Dậu ấy đã càng giúp Bác muôn vàn kính yêu của chúng ta quyết chí vượt mọi gian nan đưa dân tộc tới ngày tươi sáng. Quen ăn bữa cơm đạm bạc như của người dân, bác luôn cộng cảm sâu rộng với mọi buồn vui của đồng bào. Học Bác, với tiếp thu cái hay của thế giới, ước sao sự “vì dân - như dân” có nhiều hơn ở cán bộ các cấp.
Nguyễn Quang Vinh