Người hùng của Man City “nhắn nhủ” Mancini

12/11/2012 11:05 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) – Edin Dzeko nói rằng anh hy vọng Roberto Mancini sẽ không còn gạt mình ra khỏi đội hình chính thức nữa sau khi chân sút người Bosnia lại sắm vai người hùng của Man City ở cuộc lội ngược dòng trước Tottenham.


Dzeko ghi bàn quyết định vào lưới Tottenham - Ảnh Getty

Dù được đá trên sân nhà Etihad nhưng Man City đã bất ngờ bị Tottenham vượt lên dẫn trước ở phút 21 sau cú đánh đầu thành bàn của Steven Caulker. Phải tới phút 65 của trận đấu, Sergio Aguero mới gỡ hòa cho Man City bằng một pha dứt điểm tinh tế. Nhưng bước ngoặt dành cho các nhà ĐKVĐ chỉ đến sau khi Dzeko được tung vào sân. Khi trận đấu chỉ còn 2 phút là kết thúc, chính “siêu dự bị” của Man City đã có pha bắt vô-lê đẹp mắt bằng chân trái sau pha kiến tạo của David Silva để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Man City.

Và khi được hỏi rằng liệu anh có thông điệp nào dành cho HLV Mancini trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận hay không, Dzeko đã nói trên Sky Sports: “Những bàn thắng là thông điệp của tôi tới HLV. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi bị dẫn trước rồi sau đó thắng ngược. Nó cho thấy cá tính của đội bóng. Cho dù bị dẫn trước, chúng tôi vẫn có thể giành chiến thắng”.

Đây là lần thứ 3 tại Premier League mùa này, Dzeko sắm vai người hùng cho Man City sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Xa hơn nữa, trong 9 trận đấu tại Premier League mà Dzeko ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Man City đều giành chiến thắng. Tuy vậy, một suất đá chính trên hàng công vẫn là một thứ xa xỉ đối với tiền đạo người Bosnia bởi Mancini ưa thích Tevez, Aguero hay Balotelli hơn.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm