03/08/2008 10:39 GMT+7 | Entry của bạn
![]() |
Thật ra, tôi cũng từng viết blog rất nhiều, nhưng những entry của tôi hơi u ám, đúng hơn là nó buồn bã và dễ gieo vào lòng người những cảm xúc tiêu cực, nên tôi đã xóa đi. Tôi không muốn những người đọc entry của tôi phải buồn. Dạo này thì tôi ít viết, vì mỗi khi viết ra lại thấy không vừa ý, như không còn là vấn đề mà mình muốn nói đến nữa, nên tôi giữ lại ở trong lòng. Tôi thật ngờ nghệch để có thể diễn đạt những suy nghĩ, những ý tưởng của mình. Đối với tôi, đó là một việc làm quá sức...
À, tôi không nhìn thấy ngôn ngữ tuổi teen trong những bài viết dự thi. Mọi người quá nghiêm túc, không phản ánh được chân thật thực trạng của blog, của những entry. Cái ngôn ngữ tuổi teen đó, tôi không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Blog teen cũng có thế giới riêng của nó, không phải là teen, chúng ta không thể hoàn toàn hiểu được họ, và do đó, cũng không có tư cách để phê phán được họ. Tôi thiết nghĩ, đa số chúng ta lúc còn nhỏ, vẫn hờn giận rằng sao người lớn không hiểu mình, và cứ bắt mình làm theo ý của họ. Nhưng khi chúng ta lớn, chúng ta lại muốn áp đặt lên lũ trẻ cũng như thế... có lẽ là một cách "trả thù". Và có thể là người lớn luôn luôn đúng, vì họ có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết... Đó là 1 suy nghĩ rất bình dị của cuộc sống...
Như đã nói, tôi viết entry này là để cám ơn cuộc thi, vì mục đích tốt đẹp của nó. Tôi không biết entry này có thể được xem là 1 entry dự thi không? Nhưng đó là một điều thú vị. Với tôi thì cuộc thi này cũng là cuộc sống, và cũng như ban tổ chức nói: “một tác động xã hội”. Nên tôi nghĩ không có lý do gì khiến tôi không thể viết về chủ đề này. Tôi cám ơn cuộc thi, và cám ơn những bài viết đã đăng. Vì tất cả điều đó, khiến tôi hăng hái gõ, cũng như khiến tôi lại phấn khích “cầm bút” chơi đùa với con chữ. Tôi đang làm... nghệ thuật. Tôi nghĩ vậy ^^
Thật sự, chính cuộc thi, nhất là chủ đề của nó “Cuộc sống quanh ta”, đã khiến tôi lần nữa nghiêm túc ngồi nghĩ suy về cuộc sống. Và tôi nghĩ, những bạn tham gia cuộc thi này cũng như tôi, tạm ngưng lại những chuyện xa xôi để bồi hồi suy ngẫm về cuộc đời này. Sẽ có bạn bỗng nhiên ngồi thừ ra ôn lại quá khứ của mình. Sẽ có bạn mở tung cửa sổ để nhìn cho rõ những thứ bên ngoài kia. Sẽ có người đếm lại những được mất trong cuộc sống. Sẽ có người bỗng nhiên lại hứng thú viết blog. Sẽ có bạn dạt dào tâm sự muốn chia sẻ. Sẽ có bạn chạy đi tìm người thân, những điều quan trọng trong kiếp nhân sinh... Tất cả là cuộc sống. Cuộc thi đã có một tác động mạnh mẽ, và không phải đến từ... giải thưởng. Tôi thích thú với những suy nghĩ, thích thú với những con chữ, thích thú với cuộc sống... và entry này ra đời.
Ban tổ chức có thể xem entry này của tôi như một lời cảm ơn hay một món quà nhỏ chân thành...
Việc khuyến khích khả năng của cả cộng đồng blogger trong sáng tạo và thiết kế những entry lành mạnh, giàu ý nghĩa xã hội và nhân văn là một mục đích lớn. Nhưng đó chỉ là tiền đề của việc kích thích toàn xã hội hướng đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Entry phản ánh con người và xã hội. Những entry, những bài viết có giá trị sẽ ảnh hưởng tốt đến xã hội, và ngược lại, xã hội cũng tác động vào con người, vào những entry và bài viết. Những blogger phải biết rằng, những entry của các bạn có giá trị tác động toàn xã hội. Và đó là một thể hiện, một hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam trong thế giới ảo, cụ thể hơn là thế giới blog. Có những người bạn nước ngoài đã vào làm quen blog tôi, khi nhìn thấy blog tôi trong danh sách hảo hữu của một người bạn bên Mỹ. Tôi thiết nghĩ thế giới đã sắp đến ngày không còn bị phân cách bởi ngôn ngữ... Chưa bao giờ như thế kỷ này, mà thông qua internet, chúng ta có thể nghe tiếng nói của cộng đồng thế giới và tham dự vào đó một cách dễ dàng đến thế. Internet có thể gọi là 1 thế giới ảo, nhưng tại đó, nó có thể liên kết từng phần tử của nhân loại, ví như rằng từng tế bào thần kinh trong bộ não của chúng ta... Và cám ơn cuộc thi đã thúc đẩy mối liên kết đó thêm phần thú vị...
Nếu gọi thế giới này là ảo, thì phải chăng cuộc thi này cũng là ảo... và chúng ta sẽ có những giải thưởng ảo... Càng nghĩ càng thú vị...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất