Nhịp sống Calcio: Giáng sinh lạnh lẽo

17/12/2010 10:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Hôm qua, số phận của Bologna đã được cứu rỗi một cách ngoạn mục. Đội bóng này, vốn đã bị trừ 1 điểm ở Serie A cách đây hai tuần vì không giải quyết được khoản nợ thuế trong nhiều tháng, đã phải đứng trước nguy cơ phá sản nếu không sớm tìm được nguồn tài chính mới từ một chủ sở hữu mới. Cho đến hôm 15/12, hai ngày trước hạn cuối cùng để Bologna chứng minh tài chính, cuộc đàm phán giữa chủ tịch Sergio Porcedda với các đối tác, vẫn chưa đi đến thống nhất. Nếu Porcedda không tìm được một chủ mới cho Bologna vào hôm nay, 17/12, thì đội bóng 101 tuổi này có thể sẽ bị khai tử khỏi Serie A ngay tức thì.

Nhưng Bologna đã sống, sau khi sự kiên nhẫn của hai bên đã giúp cho cuộc thương lượng đi đến những cái bắt tay hào hứng vào lúc… nửa đêm ngày 15/12. Sáng qua, tin vui đã được công bố và hôm nay, công cuộc đổi chủ sẽ chính thức hoàn tất để hợp thức hóa các thủ tục chứng minh tài chính. Chủ tịch mới của “Rossoblu” sẽ là Massimo Zanetti, ông chủ của thương hiệu café Segafredo nổi tiếng toàn cầu.

Bologna đang đứng trước nguy cơ phá sản- Ảnh Getty

Tin này được loan báo như thể một món quà Giáng sinh cho giới cổ động viên, những người đã rất lo lắng cho số phận đội bóng mà họ yêu mến, song thực tế thì không hẳn đáng vui mừng như vậy. Chỉ trong hơn 2 năm, Bologna đã 3 lần đổi chủ mới, từ gia đình Menarini đến Porcedda, nhưng tất cả đều sớm tìm đường “chuồn” vì quản lý kém và không giải quyết được nợ nần, trong khi Bologna vẫn phải sống “vật vờ” nhờ tinh thần chuyên nghiệp của các cầu thủ và ban huấn luyện suốt hai năm qua.

Zanetti sẽ làm gì và tương lai Bologna sẽ thế nào sau cuộc giải cứu? Người Bologna có lẽ đã quen với thực tế bi đát từ các chủ sở hữu trước, nên trước khi bày tỏ niềm vui với sự kiện này, họ sẽ chờ đợi.

Trong khi đó, tại Firenze, Fiorentina đang sống trong mây mù. Sáng 15/12, tức ngay sau khi Fiorentina bị loại khỏi Cúp Italia, giới tifosi đã đặt trước trụ sở đội bóng này một băng rôn mang dòng chữ “25 milioni per il Colosseo: Firenze dov'è?” (25 triệu euro cho Coliseum, còn Firenze? - ảnh). Số là, hồi đầu tháng 12, các ông chủ nhà Della Valle của Fiorentina đã tình nguyện góp 25 triệu euro cho dự án bảo tồn đấu trường cổ Coliseum ở Roma, nói rằng đó là một phần trách nhiệm của họ trong việc gìn giữ hình ảnh đất nước. Nhưng người hâm mộ hỏi rằng: trước hết, họ đã làm gì cho Firenze khi để Fiorentina rơi vào thời khắc bi đát nhất kể từ ngày hồi sinh cách đây 8 năm?

Nhà Della Valle rất đáng trân trọng với 25 triệu euro cho Coliseum, nhưng nếu họ chuyển số tiền ấy vào ngân quỹ đội bóng, hẳn “Viola” đã không phải sống trong nỗi nhớ Jovetic điên cuồng từ đầu mùa, đã không mất hết sức mạnh khi phải sống xa Gilardino có vài tuần. Fiorentina đang hoạt động như thể một tổ chức nhân đạo. Trên áo đấu của họ mùa này mang logo của tổ chức nhân đạo “Save the Children” (Cứu trợ trẻ em), và bây giờ là cứu Coliseum. Nhưng liệu nhà Della Valle có hiểu, đối tượng cần cứu nhất lúc này chính là Fiorentina? 

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm