ĐTVN lại gây thất vọng trước Malaysia: Không kịp nữa rồi

19/12/2010 10:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sẽ không có cơ hội sửa chữa hay thậm chí chỉ chuộc lỗi, nếu chúng ta đã lỡ phạm phải trong những trận đấu “knock-out” như bán kết AFF Suzuki Cup 2010.

Sai một li, đi một dặm

ĐTVN vào thời điểm này không có một cơ thể thật sự khỏe mạnh, sau những tổn hại về quân số (hầu hết lại là các trụ cột). Nhưng vì chúng ta là nhà vô địch, nên sẽ chỉ chủ chiến, chứ không được phép chủ hòa?! Tại Bukit Jalil, thầy trò HLV Calisto đã thua với 2 bàn trắng, khi đối thủ tận dụng được 2/3 cơ hội đáng kể nhất, suốt trận đấu đó. Nửa sự thật chưa phải là sự thật, nhưng nửa cái bánh mì, chắc chắn phải là bánh mì. Thuyền trưởng người Bồ vẫn không chịu thừa nhận, nhưng sự thật là phù thủy đã sai với những con tính tấn công phủ đầu đối thủ, trong trận lượt đi trên đất Mã cách đây vài ngày.

Sẽ bị cho là thiếu tinh thần xây dựng, hay ít nhất là chỉ đóng góp vì cái chung, nếu một ai đó bắt đầu câu chuyện với Henrique Calisto bằng sự cắc cớ, khó hiểu, cho những điều chỉnh chiến thuật hay họa đôi khi chỉ là tiêu chí cho một trận đấu. Phù thủy vẫn nằng nặc, rằng ĐTVN đã luôn chơi 4 – 3 – 3 ở Bukit Jalil, trong khi ai cũng thấy là không ít lần Vũ Phong và thậm chí cả Anh Đức, Tấn Tài, phải về tận sân nhà tham gia phòng ngự. Trong đội hình xuất phát, cũng chẳng ai ghi: “… tiền đạo: Vũ Phong, Anh Đức, Thành Lương”, mà chắc phải là “tiền đạo: Anh Đức”.

Cũng tựa như trận gặp Philippines, những phút cuối 2 trận đấu với Malaysia, ĐTVN hầu như chỉ đá bóng theo bản năng, thế nên hiệu quả (nếu có) cũng là sự cầu may, chứ hoàn toàn không là yếu tố chiến thuật. Tiếc rằng, ngay cả khi chúng ta đã “cầu”, nhưng “may” vẫn ngoảnh mặt.

Bắt đầu cho sự kết thúc

Minh Phương, Tài Em, Hồng Sơn, Việt Thắng và cả Như Thành, gần như chắc chắn sẽ giã từ ĐT, sau AFF Suzuki Cup 2010. “Đây hẳn phải là giải đấu quốc tế cuối cùng của thế hệ chúng tôi. Tôi vẫn tin rằng, lứa đàn em kế cận với những cầu thủ sinh năm 87 – 90, còn có thể chơi tốt hơn, chứ không chỉ tính mỗi việc đoạt lại chức vô địch Đông Nam Á một lần nữa”, thủ môn Dương Hồng Sơn đã phát biểu như thế. Cùng với khẳng định của mình, Sơn cũng băn khoăn, lứa cầu thủ trẻ tài năng của Olympic VN vào hiện tại chỉ có một thể hình khá khiêm tốn.

Chỉ trong vòng 1 năm, Thành Lương 2 lần phải nếm trải nỗi đau từ những trận đấu quyết định với Malaysia 

Mỗi HLV đều chọn cho mình một phương án, với các ý niệm về chiến thuật gần như bất di bất dịch. HLV Calisto đã từng hơn một lần thành công, bằng sơ đồ biến thể 4 – 5 – 1, với vai trò của trung phong cắm là cực kỳ quan trọng. Với những dữ liệu như thế, cùng một chiến lược tính bằng đơn vị năm một trong hợp tác với HLV Calisto, tương lai của BĐVN sẽ đi về đâu?! Sẽ lại quanh quẩn với những con tính, làm sao để giật HCV môn bóng đá nam SEA Games hay lại vô địch Đông Nam Á một lần nữa?!

Năm 2009, U23 VN thua tức tưởi trước Malaysia (lại là Malaysia) trong trận chung kết; năm 2010, đến lượt Olympic VN và ĐTVN gục ngã tại các giải đấu chính. Chẳng lẽ đã đến lúc phải đặt dấu hỏi với cách làm bóng đá của chúng ta?

H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm