(TT&VH) - Đã lâu lắm rồi người hâm mộ VN mới lại thấy “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương mang về những tấm HCV cho điền kinh VN. Dù chỉ là giải đấu có tính chất cọ xát nhưng thành tích 2 HCV (100m và 400m tiếp sức) tại giải cho thấy, Hương vẫn duy trì được phong độ của mình trong thời gian vừa qua. Đáng tiếc là nếu được quan tâm hơn nữa, cô gái quê Thái Nguyên này hoàn toàn có thể đẩy cao được thành tích của mình để có thể trở thành niềm hy vọng thực sự cho điền kinh VN tại Asian Games lần này.
Vẫn làm “trùm” khu vực
Tại giải điền kinh Malaysia mở rộng, nước chủ nhà đã mời rất nhiều quốc gia tham dự và thực tế, do có quá ít các giải điền kinh mang tính chất “tiền Asian Games” nên các quốc gia có nền điền kinh phát triển mạnh ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... cử VĐV tham dự rất đông. Tuy nhiên, nếu như ở đường chạy 100m, 200m nam vẫn quy tụ những VĐV hàng đầu thì ở nội dung này của nữ, ngoài những VĐV trong khu vực ĐNA thì chỉ có lèo tèo một vài vùng lãnh thổ và quốc gia không mạnh như Đài Loan, Hong Kong, Singapore... tham dự. Bởi vậy, kế hoạch thăm dò đối thủ chính tại Asian Games sắp tới bị phá sản và tổ cự ly ngắn, mà cụ thể là Vũ Thị Hương, chỉ còn mục tiêu duy nhất tại giải là kiểm tra xem sức mình tới đâu. Trong bối cảnh không có sự cạnh tranh của các đối thủ lớn, Vũ Thị Hương đã băng băng về đích với thành tích 11”55, giành HCV, còn người về thứ nhì cũng là của VN (Lê Thị Phượng, 11”79).

Phải tập chay suốt một thời gian qua nhưng áp lực thành tích với Vũ Thị Hương tại Asian Games lần này là không nhỏ
Vũ Thị Hương vẫn làm “trùm” ở cự ly 100m trong khu vực, điều đó là không phải bàn cãi. Mừng cho Hương khi cô vẫn duy trì được phong độ trong điều kiện tập luyện vô cùng thiệt thòi suốt một năm qua. Chỉ có điều, nếu cứ mãi vô địch ở giải khu vực thì cũng nhàm. Điều mà người hâm mộ chờ đợi rất nhiều ở Hương là tấm huy chương ở đấu trường Asian Games lần này. Đó mới thực sự là cái đích cần hướng tới của điền kinh VN.
Trồng cây nào, ăn quả nấy!
Một VĐV xuất sắc nhất ĐNA như Hương vậy mà trong suốt 1 năm qua chỉ có 2 chuyến xuất ngoại. Đó thực sự là điều đáng suy nghĩ với những nhà quản lý điền kinh VN, và là dấu hỏi lớn với người hâm mộ nước nhà về cách chăm bẵm cho một tài năng. Sau thành công vang dội tại SEA Games 25, Hương tự tin hướng tới đấu trường Asian Games cuối năm nay với tấm huy chương lịch sử bằng lời khẳng định: “Hãy chờ tôi mang HCV về...”. Sự tự tin đó là hoàn toàn có cơ sở với hàng loạt kế hoạch tập huấn, thi đấu đã được lãnh đạo bộ môn vạch ra từ đầu năm. Tuy nhiên, “hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều”, các kế hoạch liên tục bị hủy bỏ, để rồi với mong muốn giản dị nhất là ra nước ngoài thay đổi không khí cũng không được đáp ứng, và hệ quả tất yếu là khi không được chăm chút đầy đủ thì thành tích sẽ bị sa sút.
Hương tụt phong độ thê thảm. Từ thành tích 11”34 tại SEA Games 25, cô chỉ đạt 11”80 tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2010. Thành tích này được cải thiện đôi chút tại giải điền kinh Malaysia vừa rồi, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những VĐV hàng đầu ở cự ly 100m tại Asian Games sắp tới.
Thông tin từ BHL ĐT điền kinh VN cho biết, hiện tại Trung Quốc và Nhật Bản đang sở hữu những VĐV đạt thành tích trên dưới 11”20. Đó là chưa kể, trong suốt một năm qua, để chuẩn bị cho Asian Games, các quốc gia hàng đầu châu Á đã âm thầm xây dựng lực lượng nhằm tạo bất ngờ cho các đối thủ tại Quảng Châu lần này.
Phải tập chay suốt một thời gian qua nhưng áp lực thành tích với Vũ Thị Hương tại Asian Games lần này là không nhỏ. Thế nhưng, hành trang mà Hương mang tới Quảng Châu hầu như chỉ có những nỗ lực của chính bản thân mà không có mấy sự hỗ trợ đáng chú ý nào để nâng cao thành tích.
Trong trường hợp nếu Hương giành huy chương (bất kể màu gì) thì không biết những người có trách nhiệm của điền kinh VN nên thể hiện cảm xúc như thế nào? Còn trong trường hợp ngược lại (tất nhiên không ai muốn xảy ra), có lẽ cũng là điều quá bình thường, bởi lý do tại sao thì ai cũng hiểu.
Vẫn làm “trùm” khu vực
Tại giải điền kinh Malaysia mở rộng, nước chủ nhà đã mời rất nhiều quốc gia tham dự và thực tế, do có quá ít các giải điền kinh mang tính chất “tiền Asian Games” nên các quốc gia có nền điền kinh phát triển mạnh ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... cử VĐV tham dự rất đông. Tuy nhiên, nếu như ở đường chạy 100m, 200m nam vẫn quy tụ những VĐV hàng đầu thì ở nội dung này của nữ, ngoài những VĐV trong khu vực ĐNA thì chỉ có lèo tèo một vài vùng lãnh thổ và quốc gia không mạnh như Đài Loan, Hong Kong, Singapore... tham dự. Bởi vậy, kế hoạch thăm dò đối thủ chính tại Asian Games sắp tới bị phá sản và tổ cự ly ngắn, mà cụ thể là Vũ Thị Hương, chỉ còn mục tiêu duy nhất tại giải là kiểm tra xem sức mình tới đâu. Trong bối cảnh không có sự cạnh tranh của các đối thủ lớn, Vũ Thị Hương đã băng băng về đích với thành tích 11”55, giành HCV, còn người về thứ nhì cũng là của VN (Lê Thị Phượng, 11”79).

Phải tập chay suốt một thời gian qua nhưng áp lực thành tích với Vũ Thị Hương tại Asian Games lần này là không nhỏ
Trồng cây nào, ăn quả nấy!
Một VĐV xuất sắc nhất ĐNA như Hương vậy mà trong suốt 1 năm qua chỉ có 2 chuyến xuất ngoại. Đó thực sự là điều đáng suy nghĩ với những nhà quản lý điền kinh VN, và là dấu hỏi lớn với người hâm mộ nước nhà về cách chăm bẵm cho một tài năng. Sau thành công vang dội tại SEA Games 25, Hương tự tin hướng tới đấu trường Asian Games cuối năm nay với tấm huy chương lịch sử bằng lời khẳng định: “Hãy chờ tôi mang HCV về...”. Sự tự tin đó là hoàn toàn có cơ sở với hàng loạt kế hoạch tập huấn, thi đấu đã được lãnh đạo bộ môn vạch ra từ đầu năm. Tuy nhiên, “hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều”, các kế hoạch liên tục bị hủy bỏ, để rồi với mong muốn giản dị nhất là ra nước ngoài thay đổi không khí cũng không được đáp ứng, và hệ quả tất yếu là khi không được chăm chút đầy đủ thì thành tích sẽ bị sa sút.
Hương tụt phong độ thê thảm. Từ thành tích 11”34 tại SEA Games 25, cô chỉ đạt 11”80 tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2010. Thành tích này được cải thiện đôi chút tại giải điền kinh Malaysia vừa rồi, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những VĐV hàng đầu ở cự ly 100m tại Asian Games sắp tới.
Thông tin từ BHL ĐT điền kinh VN cho biết, hiện tại Trung Quốc và Nhật Bản đang sở hữu những VĐV đạt thành tích trên dưới 11”20. Đó là chưa kể, trong suốt một năm qua, để chuẩn bị cho Asian Games, các quốc gia hàng đầu châu Á đã âm thầm xây dựng lực lượng nhằm tạo bất ngờ cho các đối thủ tại Quảng Châu lần này.
Phải tập chay suốt một thời gian qua nhưng áp lực thành tích với Vũ Thị Hương tại Asian Games lần này là không nhỏ. Thế nhưng, hành trang mà Hương mang tới Quảng Châu hầu như chỉ có những nỗ lực của chính bản thân mà không có mấy sự hỗ trợ đáng chú ý nào để nâng cao thành tích.
Trong trường hợp nếu Hương giành huy chương (bất kể màu gì) thì không biết những người có trách nhiệm của điền kinh VN nên thể hiện cảm xúc như thế nào? Còn trong trường hợp ngược lại (tất nhiên không ai muốn xảy ra), có lẽ cũng là điều quá bình thường, bởi lý do tại sao thì ai cũng hiểu.
TUỆ AN