5 cái 'NHẤT' vòng bảng World Cup 2014

27/06/2014 15:31 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Còn quá sớm để nói về chủ nhân chiếc Cúp Vàng, nhưng World Cup 2014 xứng đáng đi vào lịch sử hơn 80 năm của giải đấu với những điểm nhấn tích cực lẫn tiêu cực qua 5 "NHẤT" sau đây do Thể thao&Văn hóa cuối tuần bình chọn sau lượt đấu vòng bảng.

1.Tây Ban Nha gây thất vọng NHẤT

Không chỉ trở thành nhà ĐKVĐ nữa bị loại từ vòng đấu bảng, Tây Ban Nha còn bị biến thành cựu vương với thành tích tệ nhất trong lịch sử khi chỉ thắng danh dự 3-0 trước Australia, sau 2 thất bại thảm hại trước Hà Lan (1-5), Chile (0-2).

Không đơn thuần là thất bại ở giải đấu cụ thể, Brazil 2014 còn trở thành dấu chấm hết cho một thế hệ Vàng lẫn chu kỳ chiến thắng kéo dài suốt từ năm 2008 với 2 chức vô địch Euro (2008 và 2012) và lần đầu tiên bước lên ngôi số 1 thế giới trên đất Nam Phi vào năm 2010.

Dấu chấm hết của một thế hệ cũng đặt dấu hỏi lớn về tương lai của lối chơi tiki-taka từng giúp Tây Ban Nha thống trị cả làng cầu thế giới. Đến bao giờ bóng đá xứ bò tót mới sản sinh ra nổi một thế hệ tài danh nữa đủ để làm tiki-taka sống lại?



Tây Ban Nha gây thất vọng nhất

2. Costa Rica gây bất ngờ NHẤT

Nằm ở một bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của 3 cựu vô địch thế giới gồm: Italy, Anh và Uruguay, dễ hiểu Costa Rica chỉ được coi là đội bóng lót đường, thậm chí là cái "rổ đựng bóng" trong cuộc đua giành 2 suất vào vòng 1/8 của 3 ông lớn.

Nhận định ấy là có cơ sở bởi với hạng 28 thế giới, Costa Rica là kẻ vô danh ở sân chơi World Cup khi chỉ mới lần thứ 4 tham dự và thành tích tốt nhất cũng đã cách đây 24 năm trên đất Mỹ (vào đến vòng 16 đội). Chưa hết, trong số 23 ngôi sao mà HLV Oscar Tabarez đưa tới Brazil cũng chỉ có 2 gương mặt đáng kể, đó là tiền đạo Joel Campbell thuộc sở hữu của Arsenal (Anh) nhưng đang được cho Olympiacos (Hy Lạp) mượn và số 10 đội trưởng Bryan Ruiz vừa chuyển từ Fulham (Anh) sang PSV (Hà Lan). Nhưng chính những kẻ vô danh ấy đã biến bảng D thành "tử thần " thật sự khi lần lượt đánh bại Uruguay 3-1, Italia 1-0 và cũng tiễn luôn đội tuyển Anh về nước. Costa Rica trở thành "chú ngựa ô" lớn nhất trên đất Brazil với hành trình đầy thú vị vẫn còn ở phía trước.



Costa Rica gây bất ngờ nhất

3. Vòng bảng nhiều bàn thắng NHẤT

Bóng đá càng hiện đại thì số bàn thắng càng giảm bởi lẽ đơn giản, tính thực dụng trong bóng đá ngày càng cao. World Cup cũng chẳng là ngoại lệ, bởi tính từ VCK năm 1958 tại Thụy Điển, khi ngôi sao Pele chính thức ra mắt đến nay chưa có một vòng bảng nào đạt, hoặc vượt tỷ lệ 3 bàn/trận.

Nhưng tại Brazil, con số ấy đã được lặp lại mà theo đánh giá chung của giới chuyên môn là do đa số các đội bóng chấp nhận chơi mạo hiểm hơn, tấn công nhiều hơn nhằm giải quyết sớm trận đấu. Ngoài ra là các yếu tố liên quan khác như có nhiều đội bóng chọn lối chơi tấn công và các đội thiên về phòng ngự sa sút; Sự đa dạng hơn về chiến thuật; Chất lượng cầu thủ tăng lên và chính các đội bóng cũng giàu kinh nghiệm hơn...

Sự gia tăng về bàn thắng khiến giải năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành kỳ World Cup có số lần bàn thắng nhiều nhất kể từ năm 1958 (3,6 bàn/trận). Tuy nhiên, khả năng này theo giới chuyên môn là rất hẹp bởi tTừ vòng đấu knock-out tới, khả năng lối chơi chặt chẽ kiểu - Không thua rồi mới nghĩ đến thắng - sẽ được các đội chú trọng và khi đó, số bàn thắng e rằng khó gia tăng.

4.  Nhiều sai lầm của trọng tài NHẤT

Theo thống kê, trong số 48 trận đã diễn ra, thì có tới hơn 5 sai lầm khó chấp nhận của những ông "vua sân cỏ" đã biến vòng đấu bảng của World Cup 2014 trở thành vòng bảng có nhiều sai lầm nhất của trọng tài.

Mở đầu là trọng tài người Nhật Bản Nishimura khi quyết định cho chủ nhà Brazil hưởng quả 11m gây tranh cãi trong trận khai mạc với Croatia. Trọng tài Roldán (Colombia) thì bỏ qua 2 bàn thắng hợp lệ của Mexico trong trận thắng Cameroon 1-0... Các trọng tài đẳng cấp khác như Rizzoli (Italy), Mazic (Serbia); Peter O'Leary (New Zealand) cũng bị các cầu thủ qua mặt để rồi đưa ra những quyết định gây nhiều tranh cãi. Thậm chí, với những sai lầm liên tiếp của trọng tài biên Clavijo trong trận Mexico - Camoroon đã khiến ông này bị chính FIFA treo cờ trong những đấu tiếp theo của World Cup.

Các vòng đấu knock-out bắt đầu và rất có thể sai lầm của trọng tài sẽ biến thành thảm họa, thậm chí có thể giết chết giấc mơ Vàng của 1 đội bóng nào đó.

5. Hai công nghệ mới gây ấn tượng NHẤT.

Tại World Cup 2014 có 2 công nghệ mới được áp dụng, đó là: Công nghệ xác định bàn thắng qua vạch vôi "Goal-line" và bình xịt bọt đánh dấu điểm đá phạt. Cả 2 sự ra mắt này thực sự mang đến ấn tượng cho người xem lẫn giới chuyên môn.

Đội tuyển Pháp đã đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên được hưởng lợi từ công nghệ "Goal-line" với bàn thắng của tiền đạo Benzema trong trận thắng Honduras 3-0 tại bảng E. Còn bình xịt bọt đánh dấu điểm đặt bóng đá phạt cũng như lập hàng rào giúp trọng tài tránh được tình trạng gian lận của các cầu thủ.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm