(TT&VH) - Ba đội tân binh – TMN.CSG, XM.HP và Thể Công, thay nhau dẫn đầu V-League 2008 kể từ ngày khai cuộc. Ban đầu, họ chỉ được xem như những hiện tượng, những chú “ngựa ô”, nhưng cho đến sau 16 vòng đấu (2/3 chặng đường), họ vẫn ngự trị ở đó rất chắc chắn, khiến tất cả đều phải ngã mũ chào.
XM.HP và Thể Công đang là những thế lực thực sự, là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và là đối thủ lớn nhất đối với các đội bóng giàu tham vọng. Sự kết hợp tinh xảo của dàn cầu thủ (cả nội binh và ngoại binh), với phần đông là những người trẻ, nhưng không thiếu thâm niên chơi bóng đỉnh cao, là cốt lõi của vấn đề. Bên cạnh đó, khát vọng chiến thắng, biết người, biết ta cũng đóng vai trò không nhỏ... Vậy trong khoảng thời gian này, những “đại gia” cỡ ĐT.LA, B.BD, HA.GL hay SHB.ĐN, đang ở đâu? Sự thiếu ổn định, cùng một xuất phát không mấy khả quan, khiến hết thảy “tứ đại gia” này thụt lùi một đoạn đáng kể.
Trên thực tế, cách biệt số điểm bằng vài ba trận thắng, tại V-League không phải là điều gì quá ghê gớm. Thời điểm sung sức, ĐT.LA, B.BD hay HA.GL có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, song cái chính là trong hòan cảnh này, liệu trong 3 đội bóng ấy, ai còn đủ khả năng đăng quang vô địch V-League. Khoảng nửa thập niên hoặc hơn đổ lại đây, “Gạch” gần như vẫn vận hành bằng bộ khung đó, với những bổ sung rất hạn chế về mặt nhân sự.
Phải thừa nhận rằng, ĐT.LA là một trong số ít các đội bóng chơi có cá tính - có ý đồ nhất tại VN, vào thời điểm hiện tại. Khi đối phương rơi vào thế trận đã được giăng sẵn, chỉ có đường chết, nhưng lối đá của “Gạch” cũng rất dễ bị bắt bài. Trận hòa với XM.HP tại Lạch Tray cách đây vài tuần, HLV khi đó là ông Calisto đã phải ra hiệu lệnh cho các học trò: “Hải Phòng chơi phi bóng đá, thì chúng ta cũng phải chơi như họ. Cứ đá rắn đi, mọi thứ tôi chịu trách nhiệm”. Mọi thứ quay ngoắt ở hiệp 2 và ĐT.LA của ông Calisto đã có bàn gỡ. Rất xứng đáng!

Với B.BD thì khỏi phải nói. Họ quá nặng nề, sau một mùa giải bay cao giờ đây hàng công của họ gần như không biết làm bàn. Bởi vậy, nếu có một sự trở lại, chắc cũng chỉ là Gạch. Hàng công của họ trở nên ghê gớm hơn với sự xuất hiện của chân sút Gustavo cùng với sự hồi phục của nhiều trụ cột.
Vẫn còn quá sớm để khẳng định ngôi vua sẽ dành cho ai ở mùa bóng này. Nhưng nếu chủ nghĩa “xê dịch” xảy ra ở V-League (chức vô địch không còn quanh quẩn ở phía Nam), thì nó cũng chẳng làm ai ngạc nhiên. Lẽ thông thường trong mọi cuộc chiến, mạnh được yếu thua. XM.HP, Thể Công và thậm chí cả TCDK.SLNA hay K.KH có lực thực sự, chứ không hoàn toàn là trò chơi may rủi như nhiều người nghĩ. Nhưng có lẽ họ đều phải bước qua “xác” Gạch!
Tùy Phong