Bóng đá Anh

Nhìn từ mùa Đông: Spurs chịu an phận ở vị trí thứ 3?

06/02/2012 10:14 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Những gì diễn ra trong kỳ chuyển nhượng mùa đông cho thấy Spurs có lẽ chỉ đặt mục tiêu là làm sao giữ được một vị trí trong tốp 3 đội dẫn đầu khi tháng 5 kết thúc.

Trong tháng Giêng, hầu hết các CĐV áo trắng đều chờ đợi một hoặc hai hợp đồng lớn để tăng cường mạnh mẽ hơn nữa cho cuộc đua vô địch đang vào hồi gay cấn mà Spurs vẫn có cơ hội, dù mong manh, trước hai đối thủ thành phố Manchester. Thế nhưng, trong khi đã bán đi Roman Pavlyuchenko và thu về 7,5 triệu bảng, đồng thời đẩy Sebastian Bassong và Vedran Corluka đi theo dạng cho mượn, những gương mặt mới ở White Hart Lane chỉ gây ra sự nghi ngờ và thất vọng.

Đầu tiên là Ryan Nelsen, một hậu vệ đã 35 tuổi từ CLB sắp rớt hạng Blackburn. Rồi sau đó là Louis Saha, chân sút người Pháp đã 33 tuổi từ Everton. Trong cả hai hợp đồng đó, Redknapp không mất một xu nào. Saha và Nelsen, nghe có vẻ giống với những lựa chọn của một đội ở cuối bảng, chiến đấu để trụ hạng và mắc kẹt vì tình hình tài chính bi đát hơn là những mảnh ghép lý tưởng cho một đội hình đang theo đuổi tham vọng vô địch Premier League.



Spurs không thể kì vọng vào những bản hợp đồng mới- Ảnh Getty

Với việc bán đi Pavlyuchenko, Spurs rõ ràng cần thêm tối thiểu một tiền đạo nữa khi trong tay Redknapp chỉ còn lại hai chân sút đáng tin cậy là Emmanuel Adebayor và Jermain Defoe. Nhưng nên nhớ rằng Adebayor chỉ là một cầu thủ đi mượn, còn phong độ của Defoe không thật sự ổn định ở mùa này và đã bước sang tuổi 30. Nếu xem xét thành tích ghi bàn của Saha ở mùa này, 2 bàn trong 20 trận cho Everton, rõ ràng chân sút người Pháp đã đặt một chân vào nhà dưỡng lão.

Khó có lý do nào khác giải thích cho sự sa sút của Saha ngoài gánh nặng tuổi tác và sự thực đơn giản là anh đã hết thời. Ở Goodison Park, David Moyes là một trong những HLV cần kiệm nhất của Premier League và nếu có cầu thủ nào còn tận dụng được, chắc chắn ông đã tận dụng tới cùng. Thế nên, thật kỳ lạ là Redknapp lại tin rằng ông vẫn còn có thể tìm thấy gì khác ngoài sự thất vọng ở Saha.

Trong vòng một tháng tới, Spurs sẽ lần lượt phải gặp Liverpool, Newcastle, Arsenal và M.U. Chỉ với một đội hình thực sự có chiều sâu, đội bóng áo trắng mới có thể bước ra khỏi thử thách khắc nghiệt đó mà vẫn còn giữ được vị trí trong tốp 3, chứ đừng nói là mơ mộng đến chức vô địch. Saha hay Nelsen rõ ràng không phải là những người mang đến điều đó, ít ra, không thể tốt hơn so với Pavlyuchenko, Corluka hay Bassong.

Redknapp đã xây dựng được một hàng tiền vệ đáng ghen tị ở White Hart Lane mùa giải này, rất nhiều những cầu thủ chất lượng, sáng tạo, có tố chất kỹ thuật và chiều sâu. Đó là điểm mạnh lớn nhất giúp Spurs có một mùa giải thành công cho đến giờ. Tuy nhiên, Tottenham đang như một cánh cung mạnh đã giương hết sức.

T.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm