Man City: Nước rút nhờ động cơ Tevez

25/02/2013 13:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Với bàn ấn định tỉ số vào lưới Chelsea, Carlos Tevez đã kết thúc chuỗi 8 trận không ghi bàn và hứa hẹn sẽ lại là nhân vật chính của Manchester City trong cuộc đua nước rút với kình địch cùng thành phố M.U.

Sự tỏa sáng trở lại của tiền đạo người Argentina càng thêm quan trọng và đáng chào đón trong bối cảnh những nỗ lực níu kéo chút hy vọng mong manh còn lại của HLV Roberto Mancini ở cuộc đua vô địch bị ám ảnh bởi sự trục trặc trên hàng công. Tevez chỉ có mặt trên sân hơn nửa tiếng đồng hồ trong trận tiếp Chelsea ở Etihad, nhưng anh thực sự mang tới nhiều điều mới mẻ cho hàng công áo xanh, trong khoảng thời gian trước đó đã rất vất vả trước một Chelsea có ưu thế về thể hình.



Tevez ấn định chiến thắng cho Man City

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu sau 3 trận ở Premier League, Man City mới lại giành trọn 3 điểm. Khoảng cách với đội dẫn đầu M.U vẫn là 12 điểm, nhưng ít ra, Man City vẫn còn hy vọng, dù mong manh đến đâu, miễn là Tevez còn ghi bàn. Đây không phải lần đầu tiên chân sút người Argentina tăng tốc vào giai đoạn cuối mùa giải để thắp lên hy vọng cho đội bóng của anh. Ngay từ mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Anh cho West Ham, Tevez cũng đã như thế này, với những bàn thắng liên tiếp, lối chơi máu lửa và sinh khí hừng hực trong 10-12 vòng đấu cuối cùng. Anh từng giúp West Ham trụ hạng, góp công đưa M.U, rồi Man City, đến chức vô địch, đều bằng những bàn thắng và phong độ ấn tượng ở nửa sau của lượt về.

Mancini càng cần tiền đạo người Argentina mà ông từng ruồng rẫy hơn lúc nào hết bởi lẽ hiện giờ hàng công áo xanh, sau bao nhiêu tiền bạc đổ ra, đang rất thiếu ổn định. Chia tay Mario Balotelli là một quyết định đúng đắn, nhưng không có nghĩa là điều đó giúp Edin Dzeko hay Sergio Aguero có thể chơi hay hơn.

Dzeko, dù ghi 3 bàn trong 4 trận trước đó cho Man City tại Premier League, không được ra sân ở Etihad và Mancini có lý với quyết định của ông. Tiền đạo người Bosnia đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man City với 12 lần lập công, nhưng hầu hết các bàn thắng của Dzeko là những pha ăn sẵn với đóng góp lớn của hàng tiền vệ. Bản thân HLV người Italia cũng không mặn mà với lối chơi quá thiên về sức mạnh của chân sút này, khi hàng công của ông là tập hợp của những cầu thủ đá kiểu Latin, David Silva, Samir Nasri…

Về phần Aguero, anh đã chơi kém xa so với mùa giải trước, khi tiền đạo người Argentina góp công lớn đưa Man City tới chức vô địch Premier League sau gần nửa thế kỷ chờ đợi. Aguero mùa này mới có 9 bàn sau 22 trận, bị hành hạ bởi những chấn thương, sự sa sút phong độ và đang tỏ ra đuối sức về cuối. Hiệu ứng “mùa giải thứ hai” ảnh hưởng không nhỏ tới chân sút 24 tuổi. Tài năng và tầm ảnh hưởng của Aguero là không thể nghi ngờ, nhưng Premier League đòi hỏi nhiều hơn thế. Để có thể là một chân sút hàng đầu trong nhiều mùa bóng, chỉ kỹ thuật và sự thông minh là không đủ, một tiền đạo cần trước hết là sự bền bỉ và thể lực dồi dào.

Những phẩm chất đó thì Tevez có thừa. Những người chỉ trích anh thường cho rằng tiền đạo 29 tuổi này chơi bóng quyết liệt một cách không cần thiết, khi anh có thể vẫn đuổi theo bóng trong những tình huống ai cũng thấy là tuyệt vọng, hoặc lao vào hậu vệ đối phương khi cơ hội giành được bóng là con số không. Tuy nhiên, tất cả những điều đó cho thấy Tevez dồi dào năng lượng ra sao, điều mà hàng thủ Chelsea đã phải trả giá để hiểu ra vào cuối trận.

3 điểm giành được ở Etihad tối Chủ nhật là một chiến thắng lớn với Man City và chắc chắn là với cả Tevez nữa. Sẽ là quá lạc quan lúc này nếu nói về hy vọng bắt kịp M.U, nhưng chừng nào Tevez còn ra sân, các CĐV áo xanh còn có thể tự tin rằng đội bóng của họ sẽ không bỏ cuộc.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm