Man City chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng: Còn sống, còn hy vọng

25/02/2013 07:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Người Man City vẫn đang mơ về một cuộc lội ngược dòng thần kỳ giống giai đoạn cuối của mùa giải trước. Trước thử thách khó khăn mang tên Chelsea, nhà ĐKVĐ Premier League đã thể hiện bản lĩnh thực sự khi giành thắng lợi 2-0 đồng thời tiếp tục duy trì khoảng cách 12 điểm với đội láng giềng M.U. Liệu những nỗ lực tột cùng của họ có được đền đáp vào tháng Năm này?

Câu trả lời vẫn nằm ở thì tương lai, song với 47.256 khán giả ở Etihad hôm qua, thì chiến thắng ấy đủ mang lại những tia nắng hy vọng sau gần một tháng trời u ám. Trước đó, đội bóng của Mancini đã trải qua 3 vòng đấu đầy thất vọng khi chỉ biết hòa (trước QPR, Liverpool) và thua (trước Southampton). Với 11 vòng còn lại, liệu họ có thể san bằng khoảng cách 12 điểm? Khó, nhưng không phải không thể.

Người hùng Joe Hart

Thật ra, Joe Hart chẳng có mấy việc để làm trong hiệp một khi mà đội chủ nhà là những người lấn lướt hoàn toàn về mặt thế trận. Trái lại, người đồng nghiệp của anh bên kia khung gỗ phải làm việc liên tục, với ít nhất ba tình huống cản phá trong vòng 45 phút đầu tiên.

Trung vệ Nastasic là người khởi đầu cho màn bắn phá với cú đánh đầu ở phút 14 nhưng không thắng được Cech. Aguero có cơ hội đối mặt sau đó vài phút, nhưng anh không dứt điểm ngay mà đi bóng qua thủ môn khiến góc sút bị hẹp và không thể dứt điểm. Cuối hiệp một, lần lượt Rodwell và Zabaleta sút xa nguy hiểm nhưng đều không vượt qua được đôi tay của Cech và khả năng chọn vị trí của Gary Cahill. Trước giờ nghỉ, đến lượt Silva nản lòng khi cú sút của anh, dù chạm người một cầu thủ Chelsea đổi hướng, vẫn không thắng được những đầu ngón tay của Cech.

Hart gần như ngồi chơi cả hiệp một bởi Chelsea không có nổi một cú sút trúng đích, nhưng ngay đầu hiệp hai, anh đã phải đối mặt với chuyên gia sút phạt đền Lampard trên chấm 11m, do đốn ngã Demba Ba. Cú sút của lão tướng 34 tuổi này khá hiểm khi đi sệt vào góc phải, song Hart đã phán đoán chính xác và đổ người cực nhanh. Đó chính là bước ngoặt của trận đấu khiến các ngôi sao tấn công của đội chủ nhà hưng phấn và sắc sảo hơn hẳn trong việc tìm đường vào khung thành Petr Cech.

Trái lại, tâm lý của đội khách có phần bị ảnh hưởng sau tình huống ấy. Phong độ của Lampard thời gian vừa qua rất tốt, nên anh đã được Benitez để dành cho trận đại chiến này. Nếu thực hiện thành công quả phạt đền ấy, anh sẽ đạt cột mốc 200 bàn thắng cho Chelsea. Đáng tiếc...

Trận đấu lớn cần cầu thủ lớn

Dù vậy, thế bế tắc của trận đấu chỉ được phá vỡ ở phút 63 nhờ công Yaya Toure. Nhận bóng sau tình huống phối hợp của Silva và Milner, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã xoay xở khéo léo trước khi tung ra cú cứa lòng cực kỳ hiểm hóc vào góc xa. Dù bóng hơi chạm chân Cahill, song rõ ràng phải thán phục sự tinh tế của Yaya Toure, người được bố trí đá hộ công ở trận này. Được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự (do Rodwell đảm trách cùng Barry), "số 42" đã gây áp lực cực tốt lên hệ thống phòng thủ của Chelsea. Ở trận này, Man City đã tung ra đến 11 cú sút trúng đích, trong khi con số này bên phía Chelsea chỉ là... 1.

Rafa Benitez đã tung cả Moses, Oscar và Torres vào sân hòng cứu vãn một trận thua, nhưng lối chơi của họ vẫn không sáng sủa thêm chút nào. Thay vì vùng lên, đội khách đã phải nhận thêm một bàn thua nữa sau cú nã đại bác của Tevez ở phút 86. Tiền đạo người Argentina đã dứt điểm ngay sau đường chuyền của Silva khiến trái bóng đi căng và găm thẳng vào góc trái khung thành Petr Cech. Việc Tevez nổ súng sau 8 trận liên tiếp tịt ngòi là dấu hiệu tích cực đối với hàng tấn công Man City, nhất là khi Aguero đã chơi không thành công ở vài trận gần đây.

Trong khi Man City vẫn đang cố gắng bám đuổi M.U, thì Chelsea càng về cuối càng hụt hơi. Có vẻ như trận hòa vất vả trước Sparta Prague trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League đã lấy đi khá nhiều sức lực của The Blues. Thất bại này không chỉ khiến họ kém ngôi đầu đến 19 điểm, mà ngay cả vị trí thứ ba cũng đang lung lay dữ dội. Hiện tại Chelsea chỉ còn hơn Tottenham 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm