Tình cảnh 3 cầu thủ người miền Nam ở HP.HN: Đi không đặng, ở chẳng đừng

24/08/2010 11:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Về lý, Huỳnh Nhật Thanh, Phồng Quang Trung, Trần Công Danh vẫn còn ràng buộc hợp đồng với HP.HN. Nhưng, trong khi Công Danh đã mất tích từ nhiều tháng nay, Nhật Thanh bị đẩy cho Viettel mượn ở giai đoạn 2 (trước khi giúp đội bóng này trụ hạng thành công), thì Quang Trung cũng bị cất vào kho vì những lý do ngoài chuyên môn. Đó là tình cảnh của 3 cầu thủ người miền Nam trong màu áo của đội bóng Thủ đô.

Bản hợp đồng sau cùng của HP.HN với một cầu thủ miền Nam, Trần Công Danh, thiếu nợ và trốn mất mặt, ở kỳ nghỉ giai đoạn 1. HP.HN đã điều GĐĐH Vũ Hạng vào tận An Giang, hòng truy lùng tung tích tiền đạo này, nhưng bặt vô âm tín. Gia đình tiền đạo này cũng không giấu giếm thực cảnh, rằng họ đã không thấy Danh về từ nhiều ngày trước đó. Không ai biết Công Danh đang ở đâu và người HP.HN cũng ngại nói ra, vì sợ điều tiếng không hay cho mình.

Trong khi đó, Nhật Thanh và Quang Trung là những người có nhiều đóng góp cho HP.HN trong chiến dịch tìm một vé trở lại V-League 2010. Mùa hạng Nhất năm ngoái, tiền vệ người Tiền Giang Huỳnh Nhật Thanh thậm chí đã ghi được vài bàn thắng, giúp đội bóng có 3 điểm tuyệt đối. Thanh chơi khá tròn vai ở khu giữa sân, với những đường tỉa tót rất ra trò. Nhưng, Thanh không bao giờ tìm lại được chỗ đứng khi HP.HN lên chuyên, bởi cuộc khủng hoảng thừa ở khu giữa sân.


Huỳnh Nhật Thanh trong màu áo HP.HN

HLV Nguyễn Thành Vinh phải ưu tiên lựa chọn cho các ngoại binh nhập tịch: Trần Lê Martins và Phan Lê Isacc, cũng là điều dễ hiểu. Nhật Thanh là người do chính HLV Nguyễn Thành Vinh đưa về, nhưng ông Vinh “Nghệ” phải lo cho chính mình trước: thành tích của đội bóng, rồi mới tới số phận của các học trò. Đến ngay cả ngôi sao Trọng Lộc cũng không thường xuyên được đá chính, trước khi Martin dính chấn thương ở lượt về.

Phồng Quang Trung là một trường hợp tương đối dị biệt. Hậu vệ trưởng thành từ bóng đá phong trào, có thể hình khá lý tưởng, đã chơi những trận cực hay khi HP.HN còn ở hạng Nhất, lại dính “phốt” khi phản đối cách dùng người của HLV Nguyễn Thành Vinh ra mặt. Và thế anh bị nhốt trên băng ghế dự bị suốt một thời gian dài. Ở vị trí của Quang Trung, đội trưởng Ngọc Tú lại đang chơi rất hay. Trung vệ người Bà Rịa Vũng Tàu rơi vào quên lãng và gần như không ai nhớ tới anh nữa.

HLV Nguyễn Thành Vinh vốn là người sống lụy tình, nhưng lại khá quân phiệt và mang tư tưởng địa phương chủ nghĩa. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng rất bình thường, bởi các HLV có tiêu chí của riêng mình. Nhật Thanh và Quang Trung là những số phận khá à ơi của HP.HN. Họ không đáng bị thế, nếu chơi ở một đội bóng khác. Tương lai bộ đôi này sẽ không thuộc về HP.HN nữa, nhưng ra đi bằng cách nào là điều mà cả 2 đang lúng túng. Cơ bản họ vẫn là người của HP.HN.

Quang Trung từng trưởng thành trong màu áo QK7, trong khi Nhật Thanh đã chơi cho trẻ Công an TP.HCM, rồi TMN.CSG. Sau nhiều năm xa nhà, cả Quang Trung và Nhật Thanh đều muốn xuôi Nam. Đích đến của họ có thể là Navibank.SG hay một đại diện khác ở miền trong, nơi cho họ một chỗ đứng và môi trường cũng sẽ hợp với tính cách hơn. Sẽ không vấn đề gì trong chuyện thương thảo hợp đồng 1 năm còn lại với cơ quan chủ quản, nhưng vấn đề là HP.HN có sẵn nhã ý?!

Tùy Phong

Sau nửa mùa bóng chơi cho Viettel, Nhật Thanh đã được lãnh đạo đề nghị ký tiếp. Nhưng, khát vọng được chơi V-League cùng những hoạch định cho tương lai, ví như chuyện yên bề gia thất, khiến Thanh cứ đau đáu nỗi nhớ miền Nam, nhớ Sài Gòn. Nhật Thanh muốn trở về đây, được chơi bóng ngay trên chính mảnh đất mà mình đã trưởng thành. Phồng Quang Trung với cái mái ấm nhỏ ở Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu, cũng thế. Nếu Navibank.SG có một cuộc chiêu mộ rầm rộ, kêu gọi những đứa con thành phố trở về để ít nhất kéo lại được khán giả đến sân, Nhật Thanh và Quang Trung hẳn phải thuộc về số đó. Họ xứng đáng với những trọng vọng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm