(TT&VH) - Sẽ không có quá nhiều điều phải bàn tán về việc HN.T&T chiêu mộ thủ môn gốc Nam Định, Ngọc Tú, từ K.KH. Với chỉ mình Hồng Sơn “đủ tuổi” đứng trong khung gỗ, Ngọc Tú là sự bổ sung hợp lý đối với đội bóng Thủ đô. Mặc dù đã qua thời đỉnh cao nhưng thủ môn từng khoác áo Olympic VN vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành K.KH suốt mùa giải 2011.
Và người ta còn tin rằng, việc phá thế “độc tôn” của Hồng Sơn là hành động có chủ đích của lãnh đạo HN.T&T, sau khi thủ thành xứ Nghệ đã mắc phải sai lầm tai hại trong trận “chung kết” V-League 2011 diễn ra trên sân Vinh cách đây chưa lâu. Nhưng quả có nhiều điều để nói về việc đội bóng Thủ đô quyết định chiêu mộ Văn Hiếu từ đội hạng Nhất T.QN.
Mặc dù đóng vai trò trụ cột tại T.QN chừng 3 năm qua nhưng cái tên Văn Hiếu chỉ thực sự được người ta chú ý sau khi cầu thủ người Quảng Ninh nằm trong thành phần ĐT Olympic VN tham dự Asian Games 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010. Ở giải đấu ấy, tiền vệ phòng ngự Văn Hiếu để lại ấn tượng bằng lối chơi đơn giản, tỉnh táo, không ngại va chạm song đôi khi lại dư thừa quyết liệt nên phải nhận thẻ đỏ (trận đấu với Olympic CHDCND Triều Tiên).

Sang năm 2011, những tưởng Văn Hiếu sẽ có tên trong thành phần U23 VN chuẩn bị cho SEA Games 16. Nhưng sau trận lượt đi vòng loại Olympic 2012 với Olympic Saudi Arabia diễn ra hồi tháng 6, Hiếu đánh mất vị trí và từ đó không một lần được gọi tập trung trở lại. Điều cuối cùng mà người ta còn nhớ về anh là tiền vệ của T.QN đã sa sút khá nhiều so với một năm trước đó.
Thời điểm vừa nhắc cũng là quãng thời gian HLV Falko Goetz mới bắt tay vào công việc tại VN, lại bận dẫn dắt ĐTVN thi đấu ở vòng loại World Cup 2014 nên chắc chắn quyết định gạch tên Văn Hiếu khỏi kế hoạch của U23 VN, bắt đầu từ trận lượt về vòng loại Olympic 2012 với Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình, có “dấu ấn” rất lớn của HLV Phan Thanh Hùng.
Điều đó cũng có nghĩa rằng, nếu xét trên phương diện chuyên môn thuần túy, Văn Hiếu sẽ cần có thêm thời gian để chứng minh năng lực và quyết định lấy anh về chưa chắc đã là chủ ý của HLV Phan Thanh Hùng, người bận bù đầu với công việc tại ĐT U23 thời gian qua.
Nhưng ở HN.T&T, lãnh đạo CLB có một nguyên tắc: HLV đề xuất thứ mình cần nhưng khâu “đi chợ” là chuyện của bầu Hiển cùng cộng sự. Với những chân sút ngoại thuộc hàng tốt nhất V-League đảm đương nhiệm vụ trên tuyến đầu, đội bóng Thủ đô không giấu giếm ý định sẽ sử dụng một hàng tiền vệ thuần nội. Song với chỉ mình Duy Nam đá chính gần hết V-League 2011, cộng thêm Hồng Minh đã trượt khá xa ở nửa kia phong độ vì lý do tuổi tác, việc bổ sung một tiền vệ phòng ngự là điều cần thiết, song lấy ai, như thế nào lại không phải là việc HLV Phan Thanh Hùng có thể toàn quyền quyết định giống như cách ông làm việc tại các cấp độ ĐT bóng đá VN.
Điều vừa nhắc có thể vô tình tạo ra khoảng cách nhất định giữa BLĐ và BHL đội bóng, điều không hề hiếm gặp trong bóng đá VN, và bây giờ việc san lấp khoảng cách ấy sẽ phụ thuộc rất lớn vào những gì mà Ngọc Tú, Văn Hiếu thể hiện với 2 bản hợp đồng có thời hạn 3 năm của họ, bắt đầu từ mùa giải 2012.
Đức Hoàng