Vấn đề trọng tài ở V-League: Thủng...

19/08/2011 12:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 1. Trả lời TT&VH, Ủy viên Hội đồng Trọng tài Bùi Như Đức bức xúc về sai phạm của trọng tài.

Hỗn loạn sau trận V.HP- HP.HN vì trọng tài Công Trọng

bị nghi ngờ “cứu” V.HP. Ảnh: VSI 

“Không có lửa thì làm sao có khói. Chuyện trọng tài mắc sai sót là việc khó tránh khỏi, nhưng nếu mắc lỗi lớn làm thay đổi kết quả và có tính liên tục, dư luận không nghi ngờ mới là lạ… Muốn biết trọng tài có sai phạm lớn không, hãy để cơ quan điều tra vào cuộc. Quan trọng là Ban tổ chức lẫn Hội đồng trọng tài quốc gia có dám mạnh tay chống tiêu cực hay không?... Còn vấn đề trọng tài có “thủng” hay không, tôi nghĩ thời buổi này, ai cũng có thể bị tiền bắn “thủng” không riêng gì trọng tài…”.

2. Mùa 2005, ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi từng phong cho các trọng tài của mình là “đạn bắn không thủng”. Kết quả là khi cơ quan điều tra sờ tới thì chính ông Khôi phải kêu gọi các trọng tài ai “thủng” thì thú nhận để được nhận khoan hồng và kết quả là hàng loạt trọng tài bị “thủng” bởi “đạn tiền”.

Hồi đấy chính các quan chức của VFF phải làm việc với cơ quan điều tra và đã từng có đề xuất rằng đừng làm mạnh, làm tới nữa vì nếu cứ lần tới lần tới thì có khi nát hết bóng đá Việt Nam do không còn đủ người để làm bóng đá (!?). Thực chất thì vụ án đấy sau đó đã khoanh vùng và “gõ” vào một số người để răn đe hơn là làm triệt để. Đến lúc đấy thì không ít người thở phào trong đó có nhiều người quay qua trách ngược là “ai có tật giật mình thì chết” vì đã “lạy ông con ở bụi này”.

3. Sáu năm sau vụ “trọng tài đạn bắn không thủng”, ông Nguyễn Thành Vinh và Vũ Hạng (hai thành viên có thâm niên cao, từng nằm trong Ban chấp hành VFF, trong đó ông Vũ Hạng có thời gian làm Trưởng ban Kỷ luật và “quản” trọng tài) lên tiếng chỉ trích rằng trọng tài Việt Nam nhiều người tốt nhưng có một nhóm người đã thao túng và chi phối đến cuộc chơi nhằm tạo ra một thế lực.

Chắc chắn hai thành viên kỳ cựu của bóng đá Việt Nam này không vì tức mà nói điều võ đoán một khi họ hiểu rất rõ về cuộc chơi này.

Mới đây, Giám đốc điều hành ĐT.LA Phạm Phú Hòa tâm sự rất thật rằng hai năm trước đội ông từng từ chối một đề nghị tiền tỷ ở lượt trước thì lượt sau một trọng tài bị “thủng” rất nặng ở sân Cao Lãnh nhưng vì là “con vua” nên cả làng mới che chắn bằng những chiêu soi băng của những tay máy nghiệp dư quay đám ma và đám cưới rồi “bẻ” sai thành đúng.

Điều mà ông Bùi Như Đức nói ai cũng có thể bị “thủng” đáng để xem xét lắm chứ nhất là một khi người ta cứ khăng khăng là “đạn bắn không thủng”.

NGUYỄN NGUYÊN


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm