Man United hạ Tottenham 1-0: Chiến thắng may mắn đến kỳ lạ của 'Quỷ đỏ'

09/08/2015 06:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ra thì màn khởi đầu Premier League mùa này của Man United cũng không đến nỗi tệ như khi họ thúc thủ 1-2 trước Swansea City ngay ở Old Trafford trong mùa giải năm ngoái.

Ngày hôm đó, đội bóng áo đỏ chơi rất tệ, nhưng đêm qua, họ chỉ nặng nề và thiếu ý tưởng, dù vẫn chiến thắng. Tuy nhiên, ở Man United không có dấu hiệu gì cho thấy đó sẽ là một đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch trong chiến thắng 1-0 có phần may mắn trước một Tottenham cũng nhạt nhòa và kém cỏi.

Kỳ lạ ở vị trí thủ môn

Ngoài ra, cũng có những điểm tích cực trong đội hình mới của HLV Louis van Gaal. Memphis Depay sắc sảo và đầy nhiệt huyết. Anh mang tới tốc độ và khả năng xuyên phá cho hàng công Man United. Matteo Darmian cũng tỏ ra là một hậu vệ phải lão luyện, điềm tĩnh như được chờ đợi. Rồi còn có Sergio Romero, thủ thành bỗng nhiên trở thành người hùng bất chợt tại Old Trafford.

Romero khởi đầu đúng như một thủ môn dự bị được mang về từ Sampdoria theo dạng chuyển nhượng tự do: Lo lắng, xử lý không tốt những tình huống bóng bổng và thiếu quyết đoán. Nhưng khi kết trận, các khán đài áo đỏ ca vang tên anh. Khả năng phán đoán và phong cách sẽ khiến anh có thể sớm trở thành một thần tượng mới của Old Trafford, nhất là sau pha cứu thua xuất sắc trước mũi giày của Christian Eriksen.

Còn kỳ lạ hơn việc Romero bắt chính, trên khán đài, Man United như mở đại hội của các thủ môn, với Anders Lindergaard, David de Gea và Victor Valdes ngồi bàn luận sôi nổi về trận đấu trên sân. Hugo Lloris, một mục tiêu trong tương lai không xa của Man United, thì ngồi trên ghế dự bị cho Spurs vì anh mới trở lại từ chấn thương.

Cũng từ ghế dự bị là Bastian Schweinsteiger, vào sân sau một giờ thi đấu và ấn tượng đầu tiên là bị phạt thẻ vàng vì pha phạm lỗi thô bạo với Nacer Chadli. Nhưng tất nhiên, mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu.

Về phần Tottenham, họ chỉ chơi tốt 20 phút đầu và 10 phút cuối, còn lại chẳng có gì nhiều. Họ gắn kết hơn hẳn ở hàng tiền vệ so với mùa trước. HLV Mauricio Pochettino đã hy sinh những chuyến du đấu lang thang để ở lại London nhằm tạo ra sự gắn bó đó, và lựa chọn của ông có vẻ đã phát huy tác dụng.

Spurs sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn ở hàng tiền vệ và lẽ ra phải có bàn thắng từ sớm. Cơ hội tốt nhất tới ở phút thứ 6, khi Juan Mata để mất bóng và Harry Kane có đường chuyền tinh tế cho Eriksen. Cầu thủ người Đan Mạch đã đón bóng khéo léo, nhưng Romero lao ra dữ dội và cú tâng bóng của Eriksen đi vọt xà.

Nhưng sau 23 phút là đội chơi trên cơ, Tottenham để thủng lưới. Nabil Bentaleb để mất bóng vào chân Mata, người chuyền cho Depay, rồi để bóng tới chân Ashley Young. Ngay cả lúc đó, Toby Alderweirweld vẫn có thể cản phá đường tạt bóng, nhưng Young có đủ thời gian và khoảng trống để chuyền cho Wayne Rooney. Khi tiền đạo tuyển thủ Anh đang chuẩn bị cho bàn đầu tiên của anh trong mùa giải mới, Kyle Walker can thiệp với một pha vào bóng quá quyết liệt mà chính anh không kiểm soát được, đưa bóng thẳng vào góc lưới.

Bàn thua đó là đủ để Tottenham mất hết ý chí chiến đấu. Họ bỗng nhiên tỏ ra lo lắng và chơi chệch choạc, đánh mất sự quyết liệt ở hàng tiền vệ và không thể tạo ra cơ hội trên hàng công. Một đường chuyền hỏng nữa giúp Rooney tạo cơ hội cho Mata ở phút 35, nhưng Man United không có bàn nâng tỉ số. Thật ra, đội chủ nhà cũng chơi chẳng mấy ấn tượng trong hiệp đầu, đơn giản là họ đã tận dụng được cơ hội khi nó đến.

Man United chơi hay hơn trong hiệp 2, nhưng cũng không đủ để khiến các CĐV áo đỏ có thể tin tưởng chắc chắn vào một chiến thắng. Vài cơ hội không rõ ràng nữa của Depay, Young và Rooney cũng như việc Tottenham chỉ thực sự nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong 10 phút cuối khép lại trận khai màn không phải là hấp dẫn nhất, nhưng chắc chắn là đầy hứa hẹn cho Premier League mùa giải mới.

0 Cho đến khi Walker ghi bàn phản lưới, Man United không thực hiện được cú sút trúng đích nào về phía khung thành Tottenham.

6 Rooney là người ghi được nhiều bàn nhất trong các vòng đấu mở màn ở Premier League vẫn còn chơi bóng, 6 bàn.

4 Sau 4 trận gặp Man United, tiền đạo số 1 của Tottenham là Harry Kane vẫn chưa ghi bàn.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm