Quá khứ kinh hoàng vẫn ám ảnh các thợ mỏ Chile

26/01/2014 10:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn ba năm sau khi Alex Vega cùng 32 thợ mỏ khác được cứu thoát khỏi khu mỏ San Jose bên dưới sa mạc Atacama. Nhiều người trong số họ vẫn còn ám ảnh bởi quá khứ kinh hoàng.

Alex Vega đã có mặt trong ngày chào đời ba đứa con của mình, nhưng anh không thể nào nhớ được sự kiện đó. Vega cũng như 32 thợ mỏ khác đã quên hết mọi sự kiện trong quá khứ nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi vụ sập hầm mỏ kinh hoàng. Nhiều người nói rằng mình bị trầm cảm, không thể tập trung và cần tới sự giúp đỡ của bác sĩ tâm thần.

Tất cả chúng tôi đều ổn

Câu chuyện về 33 thợ mỏ Chile là một trong những tin tức đáng chú ý nhất năm 2010. Vào tháng 8 năm đó, hầm mỏ San Jose bất ngờ đổ sập khiến 33 người đàn ông bị mắc kẹt ở độ sâu 700m dưới mặt đất.

Mảnh giấy với lời nhắn "tất cả 33 người chúng tôi đều ổn"

Không có một tin tức nào về số phận của 33 người đàn ông trong vòng 17 ngày. Hầu hết mọi người cho rằng họ đã thiệt mạng. Mọi hy vọng được thắp lên sau khi một mũi khoan đã xuyên thủng đường hầm dưới mặt đất. Khi đội cứu hộ kéo mũi khoan lên khỏi mặt đất, có một mảnh giấy được gắn vào mũi khoan với dòng chữ: "Tất cả 33 người chúng tôi đều ổn".

Nhóm thợ mỏ sống sót trong căn hầm với thực phẩm và nước uống được gửi từ mặt đất xuống. Cuối cùng, toàn bộ 33 người thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất an toàn trước sự chứng kiến của hàng triệu người xem truyền hình trên khắp thế giới.

Niềm vui được giải cứu nhanh chóng qua đi thay bằng những ác mộng đeo bám các thợ mỏ cho đến ngày nay. Nhiều người cần đến sự điều trị của bác sĩ tâm thần, một số người khác không thể tìm được công việc ổn định. Quan trọng hơn, hầu hết đều chưa nhận được bất kỳ khoản tiền bồi thường nào từ người chủ sở hữu khu mỏ.

Carlos Barrios, người thợ mỏ 27 tuổi đã phải điều trị những sang chấn tinh thần trong vòng một năm khiến anh không thể duy trì công việc tại khu mỏ đồng lớn nhất Chile.

"Tôi được các bác sĩ tâm thần điều trị bằng thuốc. Kể từ đó, tôi đã trở thành con nghiện cho đến ngày nay". Đa số những người thợ mỏ đều gặp phải những cơn ác mộng, nỗi sợ hãi trong bóng tối khiến họ không thể ngủ ngon mỗi khi trời tối.

Omar Reygadas, năm nay 59 tuổi, một trong những thợ mỏ nhiều tuổi nhất đã không thể tìm được việc làm sau đó gần một năm. Theo ông Reygadas, sự nổi tiếng đã khiến cho các công ty sau này không muốn thuê những người thợ mỏ trở lại làm việc.

Đài tưởng niệm được xây dựng ngay bên cạnh lối vào căn hầm m


Không có tiền đền bù

Tháng 8 năm 2013, công tố viên tòa án Chile đã chấm dứt cuộc điều tra vụ sụp đổ hầm mỏ San Jose với kết luận không có căn cứ để truy tố người chủ sở hữu.

Omar Reygadas khó có thể tìm được công việc mới nhiều năm sau đó

Quyết định đã tạo nên sự tức giận đối với các thợ mỏ và chính phủ Chile. Bộ trưởng khai thác mỏ Chile, ông Laurence Golborne mô tả quyết định của tòa án là một điều khó tin.

Ông Golborne nói rằng không có một lối ra cho các thợ mỏ ở đường hầm thứ hai là một sai sót trong thiết kế. Ống khói trong đường hầm lẽ ra cũng phải được thiết kế với những bậc thang đưa các thợ mỏ thoát khỏi hầm trong tình huống khẩn cấp.

Hầu hết các thợ mỏ vẫn đang theo đuổi vụ kiện dân sự đối với người chủ sở hữu với hy vọng chiến thắng nhưng họ nhận ra rằng, việc này có thể kéo dài trong nhiều năm.

Alex Vega nói rằng ông không còn lòng tin vào công lý bởi những người thợ mỏ không được đền bù một cách thỏa đáng. 33 thợ mỏ với lời hứa sẽ được phát lương hưu nhưng chỉ có 14 thợ mỏ làm việc lâu nhất được nhận.

Chính phủ Chile phân trần rằng chính quyền khó có khả năng để hỗ trợ toàn diện tất cả những người thợ mỏ sau những sự cố đã xảy ra. Hiệp hội tư nhân có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các thợ mỏ trong khi quá trình bồi thường dựa vào quyết định của tòa án.

Đề tài mới cho Hollywood

Trong vài tháng tới, đoàn làm phim Hollywood sẽ đến Chile để quay một bộ phim nói về câu chuyện của những người đàn ông dựa trên những gì họ đã trải qua.

Sự cố sập hầm mỏ San Jose trở thành một đề tài mới cho Hollywood

Những ngôi sao nổi tiếng như Antonio Banderas, Juliette Binoche và Martin Sheen xác nhận sẽ góp mặt trong bộ phim. Công ty sản xuất phim hứa hẹn sẽ chia sẻ lợi nhuận từ phòng vé cho những người thợ mỏ nhưng điều đó chưa thể khiến họ yên tâm.

Hơn ba năm sau sự cố sập hầm mỏ San Jose, 33 thợ mỏ Chile không phải là những người nổi tiếng hay trở thành triệu phú như nhiều người dự đoán. Số phận của họ vẫn bất định như quãng thời gian 17 ngày bị chôn vùi trong lòng đất.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm