Thanh Trúc từng định tự tử vì tình

04/10/2009 01:02 GMT+7 | Văn hoá

Khi quá đau khổ vì người yêu phản bội, Thanh Trúc đã định lao vào chiếc taxi để kết thúc đời mình...

Biết tính Thanh Trúc thích không gian yên tĩnh, tôi hẹn gặp cô tại quán cà-phê khá vắng người trên đường Hoàng Văn Thụ (TP. HCM). Cơn mưa bất ngờ cuối chiều khiến đường bị kẹt xe nên Trúc đến muộn gần một giờ. Nhìn Trúc cầm ly trà gừng nhâm nhi, hình ảnh của cô Hai Huyên trong phim Tình án hiện ra trong đầu tôi.

- Dạo này Trúc có dự án nào mới không?

Trúc đang làm Album. Mọi việc mới là dự định nên Trúc chưa muốn chia sẻ nhiều.

- Trúc thấy mình còn yếu và thiếu điều gì đẻ gây ấn tượng trên sân khấu ca nhạc?

Trúc chưa định hình được hướng đi, chọn bài chưa đúng. Có nhạc sĩ Trúc thích nhưng chưa có cơ hội giao lưu đặt bài. Style thiên về trữ tình buồn. Pop ballad như các chị Hoàng Lê Vi hay Mỹ Tâm…

Album vừa rồi có rất nhiều khiếm khuyết. Khi nghe lại, Trúc đã biết mình yếu và thiếu ở đâu. Trúc sẽ rút kinh nghiệm không hát đa dạng nữa mà thiên về phong cách hơi đàn bà và trầm tư sâu lắng.

Diễn viên, ca sĩ Thanh Trúc

- Nhiều ca sĩ cũng hướng tới hình ảnh đàn bà nhưng có phần gợi cảm. Trúc thì sao?

Mọi người hướng vào trào lưu sexy nhưng Trúc muốn làm ngược lại.

- Trúc bảo nghe nhạc xưa nhiều nên tâm hồn bị già nua. Liệu điều đó có liên quan đến chuyện tình cảm không?

Có. Chắc tại Trúc nhận biết về tình yêu sớm quá. Có người bạn bảo lúc trước Trúc vô tư hơn nó, nhưng từ khi yêu, Trúc bỏ xa nó một quãng. Trong thời điểm xã hội bây giờ, nên hoãn lại chuyện yêu.

- Mất lòng tin vào đàn ông đúng không? Trúc đã trải qua bao nhiêu mối tình?

Chuyện tình yêu Trúc ít nói tới lắm. Nếu đúng là tình yêu. Trúc có hai mối tình: một ngây thơ và một chín chắn. Mười tám tuổi Trúc mới thực sự biết yêu.

- Xinh đẹp như Trúc mà tới 18 tuổi mới biết yêu, có khó tin không nhỉ?

Hồi nhỏ Trúc xấu xí lắm, mẹ lại chẳng cho điệu đà nên không ai “cua” Trúc hết. Năm lớp mười Trúc vẫn còn xấu. Nhìn những tấm hình hồi đó không cười mới lạ. Trúc to gấp ba lần bây giờ, tròn vo, nhìn giống cục bông gòn, cái thùng phuy biết lăn vậy đó. Ngày còn đi học, mẹ Trúc rất khó, mẹ không cho mang guốc, không được mặc quần áo điệu, không thắt bím và toàn mặc đồ của mẹ. Trúc hơi điệu một chút xíu là bị giám thị để ý liền. Khi đó bỗng dưng có một bạn trai quan tâm nên Trúc cũng xiêu xiêu. Có đi chơi nhưng không phải là tình yêu.

- Sau hai mối tình, một người đàn ông thế nào sẽ trinh phục được Trúc?

Người đàn ông điềm đạm và tinh tế. Trúc thích yêu người hơn mình khoảng mười tuổi trở lên. Tính Trúc bốc đồng, chỉ những người đã có sự trải nghiệm mới chịu nổi.

- Người bốc đồng thường có hành động bồng bột, Thanh Trúc có vậy không?

Có. Trúc lớn lên thiếu tình thương của ba (ba mẹ ly dị) nên khi người đàn ông có cử chỉ, hành động quan tâm đến mình, Trúc rất dễ xiêu lòng.

- Có vẻ như Trúc là cô gái nhiệt tình quá trong tình yêu?

Trúc là người lụy tình. Trúc từng rất đau khổ khi bị người yêu phản bội. Trúc đã có nhiều suy nghĩ và hành động dại dột như muốn lao vào xe taxi khi đi trên đường.

- Điều gì đã khiến Trúc vượt qua?

Mẹ. Khi yêu người đó. Trúc có giới thiệu với mẹ. Mẹ bảo anh ấy không được nhưng khi đã yêu. Trúc bỏ ngoài tai. Sau này, Trúc thấy mẹ đúng nên hoàn toàn tin tưởng vào sự chỉ bảo của mẹ.

- Trúc có mong chờ người yêu lớn tuổi của mình sẽ là đại gia không?

Không. Dù người lớn tuổi thường là đại gia, dù bây giờ các đại gia “săn” các cô gái trẻ trong nghề như Trúc rất nhiều. Trúc chưa chăm lo được gia đình nhiều nên chỉ cần người yêu xem gia đình Trúc như gia đình anh ấy là được.
 
Theo TGVH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm