(TT&VH) - Bàn duy nhất của Shinji Kagawa.đã giúp Nhật trả được món nợ trước đội bóng đã loại họ ở vòng 1/8 World Cup 2010 sau loạt luân lưu 11m đầy định mệnh.
Cảm giác đó đã hiện về với người Nhật, khi 65 ngàn CĐV ngồi chật kín sân Yokohama câm lặng sau cú sút phạt đền hỏng ăn của Yuichi Komano. Rất may là bầu không khí ấy đã bị phá vỡ sau bàn thắng của Kagawa ở phút 65. Chỉ 3 phút sau bàn thắng đó, đồng đội của Kagawa ở Dortmund là Lucas Barrios suýt nữa đã cân bằng tỷ số cho Paraguay. Trận này, tân HLV đội tuyển Nhật Alberto Zaccheroni phải ngồi trên khán đài do ông chưa nhận được giấy phép lao động tại Nhật, dù đã ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển xứ sở mặt trời mọc trong vòng 2 năm.
P.V