Nhật Bản không chỉ có hoa anh đào, không chỉ có samurai và tinh thần võ sĩ đạo, mà còn có cả sumo nữa. Cái môn võ đặc sản ấy của xứ phù tang là một cuộc chơi kỳ lạ giữa hai đối thủ. Không có giới hạn thời gian, nhưng hiếm khi một trận đấu kéo dài quá vài ba phút bởi thắng thua hầu như được quyết định chỉ sau một pha ra đòn chính xác, dù đối thủ có kềnh càng đến đâu. Người ta không thể tưởng tượng được nếu hai đối thủ chẳng ai ra đòn thì trận đấu sẽ thế nào, bởi tinh thần võ sĩ không cho phép họ e sợ.
Nhật Bản đã phải nói lời chia tay World Cup- Ảnh Getty |
Sự thận trọng thái quá khiến hai đội hầu như chỉ tập trung vào phòng ngự bên phần sân nhà và tận dụng thời cơ để tổ chức phản công, nhưng chính vì sợ lao lên có thể để hở sườn, họ đều phản công một cách tương đối hời hợt. Hầu hết những pha lên bóng trong trận đấu này đều thiếu tính tổ chức, chủ yếu là mang ý nghĩa cầu may. Cũng có vài thời điểm mà đôi bên thi đấu cao trào trong một quãng thời gian ngắn và tạo ra được những cơ hội dứt điểm, nhưng không đạt được sự hiệu quả. Nếu may mắn hơn trong những pha dứt điểm khá quyết đoán trong hiệp 1 của Matsui và Honda, Nhật Bản đã có thể dẫn bàn và có thể chiến thắng, nhưng tình thế tương tự cũng có thể xảy ra với Paraguay trong hiệp hai cũng như ở các hiệp phụ, khi đội bóng Nam Mỹ là đội sắc nét hơn. Vũ khí đá phạt của Nhật Bản trận này cũng không còn tác dụng.
Trước trận, người Nhật rất tin tưởng vào khả năng đá penalty của mình bởi họ rất mạnh về tinh thần. Thủ môn Kawashima cũng được đặt niềm tin sau khi đã cản phá được cú sút penalty của Tomasson trong trận gặp Đan Mạch (dù vẫn bị thủng lưới sau pha đá bồi). Nhưng cuối cùng họ lại gục ngã trước bản lĩnh còn đáng nể hơn của Paraguay khi bước vào màn cân não. Trên thực tế, Nhật Bản cũng đã thể hiện tinh thần thép của mình bằng những pha sút hiểm hóc, nhưng họ không may khi cú sút ở loạt thứ 3 của hậu vệ Komano dội xà ra ngoài. Chỉ một sai lầm đó thôi cũng đủ khiến “Samurai” một lần nữa lỗi hẹn với vòng tứ kết, bởi cả 5 cầu thủ Paraguay đều thực hiện cực kỳ lạnh lùng và xuất sắc nhiệm vụ của họ.
Với thất bại của Nhật Bản, sau CONCACAF, đến lượt châu Á không còn đại diện nào ở vòng 8 đội mạnh nhất World Cup 2010, nhưng với những gì mà Hàn Quốc và Nhật Bản thể hiện ở giải đấu này, tương lai bóng đá “da vàng” chắc chắn sẽ xán lạn. Trong khi đó, dù đánh bại Nhật, Paraguay khó có thể tiến xa hơn với những gì họ đã trình diễn.
|
* Thông tin trận đấu * Paraguay – Nhật Bản 0-0 (5-3 sau loạt luân lưu) Paraguay (đá trước): Barreto, Barrios, Riveros, Valdez, Cardozo. |
