Các ĐTQG

Nhật ký U23 VN: Danh Ngọc và Ngọc Anh làm khán giả?

01/12/2009 08:46 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hai cái tên bị “khoanh vùng” sẽ thuộc về hàng tiền vệ và tiền đạo. Theo kênh thông tin của TT&VH, thì chắc chắn Ngọc Anh sẽ ngồi ngoài cuộc chơi ở Lào. Người còn lại thuộc về tuyến hai. Danh Ngọc là cái tên mang hệ số an toàn thấp nhất lúc này.

Theo kế hoạch, 10h sáng nay, đích thân HLV Calisto, cùng TTK Trần Quốc Tuấn (chứ không phải “bộ đôi” Ngô Lê Bằng – Phan Thanh Hùng như dự kiến) sẽ dự buổi họp chuyên môn của BTC. Ở đây, ông “Tô” có trách nhiệm trình lên BTC 20 cái tên cuối cùng của U23 Việt Nam, dự SEA Games 25. Giữ ý, có thể ông “Tô” sẽ chỉ đưa thông báo đến các học trò, trước khi đi họp. Còn nếu quyết định được đưa ra ngay trong buổi tối qua, thì sẽ có ít nhất 2 người mất ngủ ở Vientiane…

Tại sao lại là Ngọc Anh?

Tuyển U23 Việt Nam chắc chắn sẽ chỉ xuất phát với 1 trung phong cắm (Thanh Bình – PV) và theo đó, chỉ cần 1 tiền đạo dự bị là đủ (theo cách tính của ông Calisto), khi cần thay đổi kế sách. Người được gửi niềm tin là Đình Tùng, tiền đạo người Thanh Hóa có tốc độ xuất phát rất cao, và đặc biệt, rất có duyên ghi bàn.


 Nguyễn Ngọc Anh (30) có thể sẽ phải làm khán giả để U23 VN chỉ có 2 chân sút - Ảnh: Quốc Khánh

Điều đó đồng nghĩa với việc chân sút còn lại là Ngọc Anh sẽ bị loại. Tinh ý, có thể nhận ra ngay điều này, sau 3 buổi tập trên đất Lào. Người hay lo xa cho rằng HLV Calisto đang mạo hiểm, nhưng cần để ý, nếu tình huống xấu nhất xảy ra (cả Thanh Bình và Đình Tùng đều bị thẻ đỏ, hoặc chấn thương), thì Mạnh Dũng cũng có thể chơi tiền đạo (vị trí sở trường của Dũng ở Nam Định).

Vẫn nở nụ cười rất tươi sau buổi tập chiều qua, Ngọc Anh có lẽ không hề biết mình có thể sẽ phải rời cuộc chơi, khi về lý thuyết, hàng tiền đạo U23 Việt Nam chỉ còn vỏn vẹn 3 tiền đạo, sau cuộc đào thải gần đây nhất. Nhưng, với những lý do ở trên, thì Ngọc Anh quả khó còn chỗ đứng trên hàng công của đội bóng. Thêm một lần “thần đồng” một thời của bóng đá xứ Nghệ lỡ hẹn với sân chơi lớn.

Lần này đến Danh Ngọc

Cũng theo dự tính ban đầu, HLV Calisto sẽ loại 1/4 trung vệ hiện có của U23 VN, để ưu tiên cho hàng tiền vệ. Nhưng bất ngờ vào phút cuối, cái tên thứ 2 hiện ra trong đầu HLV Calisto (sau Ngọc Anh) lại là Danh Ngọc – một tiền vệ. Danh Ngọc có kỹ thuật cá nhân khá điêu luyện, đặc biệt là trong những pha đột phá cũng như sút phạt ở tình huống bóng chết (để bù cho thể hình thấp bé). Nhưng, Ngọc chơi bóng khá hồn nhiên, ngẫu hứng, đôi khi tự tiện xé rào đấu pháp. Và thế, Ngọc sẽ là người thứ hai kém may?

Lẽ ra, Trọng Hoàng (cũng là 1 tiền vệ) đã là cái tên đầu tiên bị nhắc tới, trong tình huống phải đưa ra những quyết định dũng cảm, bởi chấn thương. Nhưng, Hoàng có tài và là một trong những hạt nhân quan trọng, cho chiến lược đổi màu huy chương trên đất Lào. Và Hoàng đã trở lại rất đúng lúc, HLV Calisto đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhân sự ở tuyến 2 như thế là ổn. Với những “ngôi sao” lớn nhất ở khu vực này, hàng tiền vệ sẽ là bệ phóng để U23 Việt Nam bay cao. Việc Trọng Hoàng trở lại, cũng là một phần trong những nguyên nhân khiến Danh Ngọc (vốn đã ít gây được ấn tượng với HLV Calisto), trở thành thứ yếu!

TÙY PHONG (từ Vientiane)

Ông “Tô” ngóng Trọng Hoàng

Sau những ngày phải ngồi ngoài, buổi tập thứ 3 trên đất Lào, Trọng Hoàng đã có thể xỏ giày đấu tập với đồng đội. Tuy nhiên, cầu xứ Nghệ chỉ được bố trí chơi trong đội hình quân xanh. Suốt buổi tập, Hoàng “bò” chủ động “né” các pha tranh chấp mạnh, do thế lực hạn chế và chấn thương chưa lành hẳn. Khả năng ra sân của Hoàng ở trận khai mạc vẫn còn bỏ ngỏ. Tất nhiên, ông “Tô” đã tính tới phương án không có sự phục vụ của Hoàng. Nó có thể được san sẻ cho bộ đôi Thái Dương và Thanh Hưng.

T.Điền


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm