Nhật ký Nối liền một dải Việt Nam: Tưới lên những dòng cảm hứng

12/01/2013 16:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày thứ hai rời TP.HCM, đoàn marathon Nối liền một dải Việt Nam phơi mình giữa trời nắng nóng, đi xuyên qua tỉnh Long An để đặt chân đến tỉnh Tiền Giang.

Như thông lệ, toàn bộ thành viên của đoàn trọ một đêm tại điểm đến để sáng hôm sau tiếp tục di chuyển đến địa phương khác. Có lẽ, ấn tượng mạnh nhất đọng lại trong tâm trí của các thành viên về mảnh đất Long An chính là sự nhiệt tình của các cổ động viên.

Không xúc động sao được khi mà từ 5 giờ sáng, lúc cả thành phố Tân An vẫn còn chìm trong màn mây sẫm màu mưa, nhiều cổ động viên đã đến địa điểm xuất phát để chờ được gặp gỡ, giao lưu với đoàn trong khi lễ xuất phát diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút. Đặc biệt nhất có lẽ là cổ động viên Nguyễn Đăng Khoa, người đã không ngại bỏ thời gian và công sức đi cùng bạn là Hồ Minh Tú từ TP.HCM đến Tiền Giang ngày hôm trước để kịp thời gian gia nhập cuộc chạy với đoàn vào sáng hôm sau.

Cổ động viên từng sở hữu nhiều giải thưởng nhất, nhì ở bộ môn điền kinh này cũng chính là người đồng hành cùng đoàn từ Đồng Nai về TP.HCM suốt ngày thứ 31. Khoa bảo: “Em tham gia các cuộc chạy bộ từ năm em học 12 nên ngay khi biết thông tin về cuộc chạy marathon xuyên Việt Nối liền một dải Việt Nam, em tham gia ngay. Rất tiếc vì lịch học liên tục nên em không chạy được nhiều chặng như mong muốn”.

Có thể nói, giữa hàng chục sự kiện giải trí, thể thao ồ ạt diễn ra vào mùa cuối năm, cuộc chạy Nối liền một dải Việt Nam như làn nước mát trong lành phả một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người đúng như mục đích của chương trình là đem lại nguồn nước sạch cho người dân nghèo Việt Nam.

Nguồn nước này thực sực đã tưới lên vô số người già, thanh niên và trẻ nhỏ sự tự tin và niềm phấn khích lớn lao để thực hiện những điều có ích cho cộng đồng mà bấy lâu nay nhiều người nghĩ nó còn rất xa vời. Dường như, giữa cơn nóng đang trải rộng ở địa phận Tiền Giang, làn nước cảm hứng đã neo lại trường trung học phổ thông Huỳnh Văn Sâm (thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) để rồi ngay khi đoàn marathon đến trường, hàng trăm học sinh xếp hàng chờ sẵn reo hò vang trời chào đón đoàn.

Để đáp lại tấm lòng thầy cô giáo và học sinh trường Huỳnh Văn Sâm, sáng ngày thứ 34 (tức ngày 11-1-2013) đoàn đã tổ chức lễ xuất phát tại trường để ban tổ chức và vận động viên Pat Farmer có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với thầy cô giáo và học sinh của trường.

Sau lễ xuất phát hết sức hào hứng, đoàn marathon chầm chậm tạm biệt tỉnh Tiền Giang, xuyên qua tỉnh Vĩnh Long và vào địa phận tỉnh Cần Thơ. Trải nghiệm hào hứng nhất của tất cả thành viên trong đoàn Nối liền một dải Việt Nam trong ngày thứ 34 là được chạy qua hai cây nổi tiếng: cầu Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận.

Với hầu hết những người chạy bộ, cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á đã mở ra cho họ một hình dung rất cụ thể về thủ phủ của miền Tây với gạo trắng nước trong và những điệu hò ngọt lịm lòng người. Trong khi đó, 22 nhịp của cầu Mỹ Thuận như một mốc son đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp hai nước Việt – Úc. Nó như một bàn tay thần kỳ nâng đỡ hàng ngàn cuộc đời hai bên bờ sông Tiền và kéo họ ra khỏi những hoang mang, lo lắng giữa dòng lưu thông mà nhiều năm trước phụ thuộc hoàn toàn vào tàu bè, ghe, đò...

Sứ mệnh đặc biệt của cầu Mỹ Thuận đã khiến cho từng thành viên của đoàn, từ Pat Farmer đến nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Tranh, đạo diễn Lê Quý Dương lâng lâng xúc cảm khi đặt từng bước chân trên mặt cầu cùng với rất nhiều cổ động viên tỉnh Vĩnh Long.

Hai ngày rời xa TP.HCM lung linh sắc màu, đoàn marathon cùng Pat Farmer đã cộng thêm 125 km vào hành trình, đưa họ càng gần đến đất mũi Cà Mau. Điều này có thể làm nhiều thành viên trong đoàn lưu luyến từng khoảnh khắc trong ngày bởi ai nấy đều hiểu rằng họ sắp kết thúc một hành trình đẹp tuyệt vời có một không ai trong đời.

Chương trình này do ASIAN Chamber of Commerce & Industry tài trợ; Tổ chức thực hiện: Công ty Lê Quý Dương; Bảo trợ truyền thông: báo Thể thao & Văn hóa; Bảo trợ pháp lý: East West Lawyers; và các nhà đồng hành: Blackmores, AVSS.

 Bài và ảnh: Bích Trâm, Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm