Nhật ký EURO bằng thơ: Thành Tirana thất thủ, Pháp vào vòng 1/8

16/06/2016 05:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Pháp đã có chiến thắng vô cùng nhọc nhằn 2-0 trước Albania, để sớm giành vé vào vòng 1/8 EURO 2016.

Ở trận đấu này, Pháp đã phải chờ đến phút 90 mới có bàn thắng mở tỷ số của Antoine Griezmann. Bàn thắng đó đã khiến Albania gục ngã và phải nhận thêm bàn thua ở phút 90+5 bởi Dimitri Payet.


Pha đánh đầu mở tỷ số của Antoine Griezmann (áo số 7) cho tuyển Pháp

PHÁP – ANBANI : TIRANA THẤT THỦ

Phút 89 qua rồi, cả nước Pháp chìm trong im lặng
Mặc cho dàn cầu thủ Áo Lam dâng lên lớp lớp tầng tầng
Các chiến binh của De Biasi vẫn bình chân như vại
Mười một anh chàng trên “một chiếc xe tăng”

Xe tăng nhãn hiệu Anbani giữa Paris huyền thoại
Không có chỗ cho “anh chàng tí hon” viết nên chuyện cổ tích thần kỳ
Cột dọc đã hai lần đứng về hai đội
Thời gian thật vô tình, cứ lặng lẽ trôi đi

Liệu “kịch bản” Payet còn một lần lặp lại?
Cả thế giới dõi theo thủ môn Berisha sừng sững trước khung thành
Những đợt hãm thành chỉ rơi vào vô vọng
90 phút qua rồi, khắp khán đài khản cổ gọi tên anh

Vậy mà chỉ tích tắc thôi, hậu vệ Anbani lỡ đà một nhịp
Griezmann từ đất chồi lên nhè nhẹ lắc cái đầu
Niềm hy vọng nát tan thành thất vọng
Thêm bàn thắng nữa rồi, giờ còn có gì đâu

6 phút cuối cùng, thành Tirana thất thủ
Nào có hề gì, bắt tay nào, ta đổi áo cho nhau
Hai trái đắng sau tiếng còi tan cuộc
Nhưng đoàn quân De Biasi vẫn cứ ngẩng cao đầu…

4h30 sáng 16-6-2016
(Sau trận Pháp – Anbani 2-0, sáng 16-6-2016)
Phạm Văn Tình


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm