11/11/2008 10:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

|
Sổ tay:
Chí Công, Thanh Giang: Chờ ngày xách vali về nhà?
Một người phải ngồi ngoài trong suốt gần 50 phút đầu tiên của buổi tập chia đôi đội hình thi đấu đối kháng, còn một người phải dạt sang vị trí hậu vệ phải khá xa lạ trong 20 phút cuối cùng của bài tập này. Căn cứ với cách sử dụng nhân sự như vậy của HLV Calisto thì gần như chắc chắn Chí Công và Thanh Giang sẽ không có cơ hội góp tên trong danh sách tham dự AFF Suzuki Cup 2008. Thực ra đây là điều chẳng khiến ai phải bất ngờ, bởi Chí Công dù được HLV Calisto ưu ái cho ra sân khá nhiều tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, nhưng lần này lên tuyển chỉ được coi là học việc. Trong khi đó, Thanh Giang thậm chí còn không được sử dụng một phút nào, và HLV Calisto nói rằng việc ông gọi Giang lên lần này không phải là để cạnh tranh vị trí với những trung vệ có hạng như Như Thành, Phước Tứ hay Minh Đức, mà chỉ là để giúp Giang tích luỹ kinh nghiệm cho những lần tập trung sau nếu có. Bây giờ, khi ngày khai cuộc AFF Suzuki Cup 2008 đã có thể đếm được thì cơ hội để Chí Công và Phước Tứ ra sân trong 2 trận đấu tập huấn cuối cùng của ĐTVN gặp Thái Lan (16/11) và Singapore (26/11) là rất mong manh. Không những thế, với một Xuân Hợp thi đấu chắc chắn trong vai trò thủ quân ĐT U22 QG và Minh Đức càng đá càng lên chân, thì nhiều khả năng bộ đôi trẻ tuổi này sẽ soán mất suất dự bị của Chí Công và Thanh Giang. HLV Calisto đang nóng lòng chờ ngày ĐT U22 QG kết thúc giải Grand Royal Challenge Cup – Myanmar 2008 về nước để thử chân cẳng Xuân Hợp, Minh Đức nên ngày chia tay ĐTVN của Chí Công và Thanh Giang chắc sẽ không còn xa. Tuy vậy, điều đáng khen là trong những buổi tập vừa qua của ĐTVN, cả Chí Công lẫn Thanh Giang đều thi đấu hết sức nỗ lực, bởi họ hiểu rằng chỉ cần để lại ấn tượng tốt đẹp với HLV Calisto thì thế nào cũng có cơ hội trở lại ĐTVN trong tương lai. V.P |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất