ĐTVN thắng thuyết phục Singapore: Đã thế, phải thế và sẽ như thế

09/12/2010 12:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một ngày trước trận đấu sinh tử với người Sing, tất cả các tuyển thủ của ĐTVN đều khẳng định, chỉ cần chơi đúng sức mình, chiến thắng sẽ tự nhiên đến.

Chúng ta đã khuất “bầy sư tử” như thế nào?

Bộ đôi trung vệ Phước Tứ - Như Thành đã có một trận đấu hay nhất của họ, kể từ khi họ tác hợp với nhau ở ĐTVN trong hơn 2 năm qua. Giữ đúng lời hứa (TT&VH, số ra ngày 8/12), Phước Tứ đã buộc “bò mộng” Agu Casmir tắt điện. Rất nhiều thời điểm, người ta thấy Casmir phải lùi rất xa cầu môn Tấn Trường, như thể “trốn” sự kèm cặp của trung vệ đeo áo số 4 bên phía ĐTVN. Cùng lúc, Như Thành cũng phong tỏa thành công Duric và cả trận, tiền đạo vốn xuất thân là VĐV chèo thuyền chuyên nghiệp này, chỉ duy nhất một lần rảnh chân để tung cước vào cuối trận.


Việc chia cắt được cặp song sát Duric – Casmir (những người đã ghi cả 2 bàn thắng, giúp Singapore thắng Myanmar ở trận đấu trước) là một thành công. Nó khiến cho các tiền vệ bên phía Singapore không thể tìm được điểm đến cho các đường làm bóng, và rất nhiều lần họ chuyền sai địa chỉ, thậm chí ra ngoài biên. Triết lý bóng đá với HLV Calisto rất đơn giản, với sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự, từ đó chúng ta mới tính đến chuyện tung ra các cú đấm. Kịch bản ở trận đấu với Singapore đã diễn ra theo cách đó.


Đúng lúc Singapore say đòn và nghĩ rằng có thể hạ gục chủ nhà với món hồi mã thương, họ đã dính chưởng. Từ cú ném bóng phản công của Tấn Trường, qua trạm trung chuyển Trọng Hoàng, trước khi Thành Lương chuyền rất vừa chân cho Vũ Phong trên đà băng xuống. Bàn thắng đã lại đến như lập trình. Lần thứ 2 liên tiếp, chúng ta hạ gục Singapore bằng chỉ một cú đấm quyết định. Pha ghi bàn của Vũ Phong đêm qua mang một phiên bản với tình huống lập công của Quang Hải trên đất Sing 2 năm về trước. Chúng ta bắt người Sing tâm phục khẩu phục.


Mở toang cánh cửa vào chung kết


Trước khi lượt trận cuối bảng B diễn ra, ĐTVN chỉ có một lựa chọn là phải thắng Singapore, nếu không muốn đánh đu với khả năng bị loại. Và khi đã làm được điều mình cần, chúng ta có đến 2 lựa chọn ở bán kết: nếu nhì bảng, sẽ gặp Indonesia, còn nhất bảng thì đụng Malaysia. Với tin báo về ở Thiên Trường, khi việc Myanmar và Philippines cầm chân nhau, thầy trò HLV Calisto mới chắc sẽ đối đầu với Mã ở vòng “knock-out”. Xét năng lực chơi bóng, đây hẳn là một thuận lợi cực lớn.



Cơ hội bảo vệ chức vô địch trở nên rất khả quan với thầy trò HLV Calisto

Malaysia với cáo già Rajagobal đã từng hạ U23 VN ở trận chung kết SEA Games 25 môn bóng đá nam. Một thất bại rất cay đắng và khó nuốt, với cả nền bóng đá, bởi trước đó chúng ta đã hạ họ 3 – 1 ở vòng bảng. Người Mã đã chứng minh rằng, họ không dễ đầu hàng trong mọi hoàn cảnh. Sau trận thua bạc nhược trước chủ bảng Indonesia, họ tìm được trận hòa rất hay trước Thái và sau cùng là quật ngã Lào với tỷ số gần bằng một ván tennis để giành quyền đi tiếp. Đây là thử thách cho nhà vô địch ĐTVN.

Cách đây 2 năm, chúng ta đã loại bỏ cả nhà vô địch Singapore và cựu vương Thái Lan để lên ngôi. Nếu xét tính chất của giải đấu năm nay, với việc Thái Lan bị loại, giờ đến lượt Sing, phần còn lại có vẻ như dễ thở hơn nhiều với ĐTVN, như AFF Suzuki Cup 2008. Cơ hội bảo vệ chức vô địch trở nên rất khả quan với thầy trò HLV Calisto.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm