NHẬT KÍ hành trình: Đến sân cổ vũ Argentina, thưởng thức cocktail mang tên... Hulk

06/07/2014 15:35 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Argentina là một trong số những đội tuyển được các CĐV yêu mến nhất thế giới. Nhà báo Phạm Tấn chính là một trong số đó. Trong trận Tứ kết giữa Argentina với Bỉ vừa qua, anh tiếp tục có mặt trên sân Nacional de Brasilia để cổ vũ Leo Messi và các đồng đội.

Và đúng như kỳ vọng của anh và hàng triệu người hâm mộ Argentina khác, Albiceleste đã thắng Bỉ để lần đầu tiên lọt vào Bán kết World Cup sau 24 năm. Cho dù nhà báo Phạm Tấn nhấn mạnh rằng đây chưa phải là trận đấu hay nhất của Argentina.


Nhà báo Phạm Tấn với một chiếc áo của đội tuyển Argentina trên sân Nacional de Brasilia

Cũng tới sân Nacional de Brasilia, nhưng nhà báo Đức Lộc không chụp ảnh với áo đấu của Argentina để cổ vũ Albiceleste mà anh chụp ảnh với 2 CĐV xinh đẹp đến từ Việt Nam. Họ đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị.


Nhà báo Đức Lộc gặp lại "người quen" ở Brazil

Nhà báo Đức Lộc trong khu vực báo chí trên sân Nacional de Brasilia

Sau chiến thắng của Argentina trước Bỉ, nhà báo Đức Lộc đã xâm nhập khu vực dành cho cuộc trao giải Cầu thủ hay nhất trận đấu để tác nghiệp. Dù không được chụp ảnh với cầu thủ hay nhất trận đấu là tiền đạo Gonzalo Higuain nhưng anh cũng kịp "selfie"... từ xa với người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Argentina.


Trong khi đó, nhà báo Anh Ngọc tập trung sự chú ý cho trận Hà Lan - Costa Rica. Anh viết trên facebook: "Hoan hô bạn Tim Krul. Vào sân chỉ để bắt penalty và bạn đã làm rất tốt phần việc của mình. Costa Rica hay, nhưng thế chưa đủ. Tuyệt lắm Hà Lan..."


Điều thú vị nhất mà nhà báo Anh Ngọc đem lại cho độc giả trong Nhật ký hành trình lần này là món cocktail mang tên tiền đạo của Brazil, Hulk. Anh chia sẻ trên facebook: "A vida é bella (Life is beautiful): Đêm qua ở Lapa, trung tâm Rio de Janeiro, uống cả lố rượu và bia với các bạn Brazil. Uống biêng biêng rồi thì phát hiện ra cái loại cocktail tên Hulk này, đặt theo tên của tiền đạo của đội tuyển Brazil. Cô bán hàng to béo (3 vòng to như nhau) pha một đống các loại rượu màu vào với nhau và đưa cho mình. Hình như Hulk chân gỗ, nên cocktail Hulk uống cũng nặng đô. Đến bây giờ ngồi viết bài gửi về nhà cũng còn hơi biêng biêng. Do đó, mình tin rằng, bài viết cho số báo ngày 6/7 (ngày mai) sẽ sặc sụa mùi rượu. Mình đảm bảo những lúc nào mình không tỉnh táo lắm, bài viết đều rất phê, giống cái bài "Từ Constantia, nhớ những Beatles đá bóng" viết ở Nam Phi năm 2010...".


Nhà báo Anh Ngọc và món cocktail lạ

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm