NHẬT KÍ hành trình: Gặp 'Maradona giả', hàng hóa ở Brazil tăng giá chóng mặt

05/07/2014 14:58 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil đang trở nên rất sôi động khi mà World Cup 2014 bước vào vòng tứ kết. Hãy cùng các phóng viên của TT&VH/TTXVN đến những địa điểm có không khí World Cup "nóng" nhất tại xứ Samba.

Mọi thứ ăn theo World Cup, giá cả tăng chóng mặt

Ở Brazil, mọi thứ đều ăn theo mùa World Cup. Tại một nhà hàng mà nhà báo Trương Anh Ngọc đặt chân tới, đến cả hộp đựng giấy ăn cũng có hình áo đấu số 10 của đội tuyển Brazil. Trong khi đó, trên đường phố xuất hiện nhiều những chiếc mũ lưỡi trai màu vàng có thêu chữ Brazil cùng 5 ngôi sao (chỉ 5 chức vô địch World Cup) và quốc kì của xứ Samba.


Hình ảnh trên trang facebook của nhà báo Anh Ngọc

Trong bài viết "Ở Brazil bây giờ, ai cũng cần bác sĩ tâm lí", nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết: "Trái bóng, niềm vui chứng kiến World Cup và sự căng thẳng đã khiến người ta quên cả cưới. Số đám cưới giảm hơn 50% so với cùng kì năm ngoái. Số ca sinh trong tháng cũng giảm hẳn. Chỉ có số ca cấp cứu vì tim mạch tăng 30% và có thể sẽ còn tăng nữa. World Cup đã khiến hầu như tất cả quên đi những vấn đề thường nhật mà họ phải đối mặt. Vật giá đã tăng từ 10-20% và chắc sẽ không xuống kể cả khi World Cup kết thúc. Và vẫn tiếp tục những câu chuyện dài tập không có hồi kết về sự quan liêu, như một thói quen, một phong cách sống, một bản sắc Brazil".

Nhà báo Đức Lộc cũng chia sẻ về giá cả ở Brazil: "Để gọi được 1 chiếc taxi, mất 14 real, khoảng 130 nghìn tiền Việt. Đi đến sân, mất tầm 400 nghìn. Đến được quán bia, mất tiếp 400 nghìn".



Nhà báo Đức Lộc chụp ảnh ở sân Nacional ở Brazil, nơi sẽ diễn ra trận tứ kết giữa Argentina và Bỉ

Gặp "Maradona giả" ở Brazil

Nhà báo Trương Anh Ngọc tình cờ phát hiện một "Maradona giả" tại Brazil. Nhà báo cho biết cách "Maradona giả" này mưu sinh như thế nào trong mùa World Cup: "Maradona xuất hiện trên bãi biển Copacabana, sẵn sàng trả lời phỏng vấn và cười với tất cả. Với điều kiện là chúng ta phải trả anh 10 reas (tiền Brazil, bằng 5 USD)". Trong khi đó Diego Maradona "xịn" thì: "muốn vào sân Maracana xem Argentina-Bosnia thì cảnh sát không cho vào. Vừa rời khỏi sân trận Argentina-Iran thì Messi ghi bàn. Vì không một kênh truyền hình Argentina nào thuê anh, nên anh phải bình luận trên một kênh của Venezuela, nước Nam Mỹ nổi tiếng chủ yếu vì người đẹp chứ không phải bóng đá. Tội nghiệp Maradona thật và Maradona giả quá...".

"Maradona giả" ở Brazil. Ảnh chụp của nhà báo Trương Anh Ngọc.

Brazil đau đớn vì chấn thương của Neymar

Brazil đã đánh bại Colombia 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup. Tuy nhiên, đội bóng chủ nhà của World Cup 2014 lại phải chịu tổn thất nặng nề về mặt lực lượng khi mà ngôi sao sáng giá nhất của họ là Neymar dính chấn thương ở phút thứ 87 của trận đấu, sau pha va chạm với Juan Camilo Zuniga. Trong một pha tranh chấp, đầu gối của tuyển thủ Colombia đã va mạnh vào lưng của Neymar. Tiền đạo Brazil đổ sụp xuống sân, tay ôm lưng vô cùng đau đớn. Neymar không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng. Neymar ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để kiểm tra cụ thể hơn tình hình. Hãng AP trích lời bác sỹ của đội tuyển Brazil Rodrigo Lasmar xác nhận rằng Neymar đã bị gãy đốt thứ 3 của cột sống. Cầu thủ của Barca đứng trước nguy cơ chia tay World Cup. Trên facebook của mình, nhà báo Phạm Tấn cho biết cả Brazil đều đau lòng về chấn thương của ngôi sao trẻ này: "Với người Brazil, đây là nỗi đau lớn chỉ sau việc Selecao của họ bị loại!".


Trên facebook của mình, nhà báo Phạm Tấn chia sẻ hình ảnh về biểu đồ chấn thương của Neymar do báo chí Brazil phác thảo

Đặt chân tới thủ đô của Brazil

Nhà báo Phạm Tấn đã đặt chân tới thủ đô của Brazil là Brasilia. Tại đây nhà báo đã chứng kiến bộ mặt của thủ đô xứ Samba, nơi được quy hoạch rất khoa học và chuẩn mực: "Đến Brasilia lúc tối lại giúp mình nhìn toàn cảnh thủ đô Brasil dễ hơn qua những ánh đèn đường và khu dân cư lẫn công quyền. Một thành phố được thiết kế chuẩn mực, khoa học, vuông vắn, nhìn như bàn cờ. Khác hẳn Sao Paulo hay các thành phố khác ở Brasil. Thành phố này mới 54 tuổi, chỉ bằng 1/10 so với quãng thời gian người Bồ tới Brasil. Brasilia cũng không hề bé, gấp 5 lần Hà Nội lúc chưa bị gom vào cùng với Hà Tây, chỉ là thủ đô hành chính. Mình từng đến Nam Phi, thủ đô hành chính Pretoria cũng rất đẹp, toàn phượng tím và các công trình kiến trúc mang dáng dấp châu Âu. Nhà cửa thênh thang. Mỗi tội là người da trắng ngày càng bỏ đi khỏi Pretoria và cả Nam Phi. Ba năm qua cũng ở một thủ đô hành chính khác, Washington D.C ở Mỹ xanh bát ngát, không nhà máy công xưởng, là nơi có nhiều đại sứ quán nhất trên thế giới (thứ hai là Pretoria). Brasilia không nhiều cây lắm, nhưng một anh ở sứ quán bảo không khí ở đây còn hơn cả Mỹ. Brasil cũng đặt tên phố tên đường theo thứ tự, khoa học như ở Mỹ".


Chia sẻ của nhà báo Phạm Tấn trên facebook về thủ đô Brazil
Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm