NHẬT KÍ hành trình: Cứ đi về nơi có Messi

04/07/2014 14:54 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Các phóng viên báo TT&VH/TTXVN đã sẵn sàng cho vòng tứ kết World Cup 2014. 2/4 phóng viên của TTXVN đã di chuyển đến địa điểm diễn ra tứ kết để thực hiện tin, bài và các phóng sự.

Từ Sao Paulo, nhà báo Đức Lộc và Phạm Tấn đã di chuyển đến thủ đô Brasilia. Tại đây sẽ diễn ra trận tứ kết giữa Argentina - Bỉ. Theo bước chân Messi là việc mọi phóng viên đều muốn, và hai anh Đức Lộc, Phạm Tấn đã và đang thực hiện ước mơ đó: đưa tin về đội tuyển Argentina và Messi đến các độc giả ở nhà.

Nhà báo Phạm Tấn: "Đến Brasilia lúc tối lại giúp mình nhìn toàn cảnh thủ đô Brazil dễ hơn qua những ánh đèn đường và khu dân cư lẫn công quyền. Một thành phố được thiết kế chuẩn mực, khoa học, vuông vắn, nhìn như bàn cờ. Khác hẳn Sao Paulo hay các thành phố khác ở Brazil. Thành phố này mới 54 tuổi, chỉ bằng 1/10 so với quãng thời gian người Bồ tới Brazil".




Brasila về đêm và chia sẻ của nhà báo Phạm Tấn.

"Brasilia cũng không hề bé, gấp 5 lần Hà Nội lúc chưa bị gom vào cùng với Hà Tây, chỉ là thủ đô hành chính. Mình từng đến Nam Phi, thủ đô hành chính Pretoria cũng rất đẹp, toàn phượng tím và các công trình kiến trúc mang dáng dấp châu Âu. Nhà cửa thênh thang. Mỗi tội là người da trắng ngày càng bỏ đi khỏi Pretoria và cả Nam Phi".

"Ba năm qua cũng ở một thủ đô hành chính khác, Washington D.C ở Mỹ xanh bát ngát, không nhà máy công xưởng, là nơi có nhiều đại sứ quán nhất trên thế giới (thứ hai là Pretoria)".

Brasilia không nhiều cây lắm, nhưng một anh ở sứ quán bảo không khí ở đây còn hơn cả Mỹ. Brasil cũng đặt tên phố tên đường theo thứ tự, khoa học như ở Mỹ. Thú vị thế nhưng giờ đi ngủ đã. 3 tuần nay chưa hôm nào ngủ hơn 5 tiếng. Mai còn ra Mane Garrincha, SVĐ đắt thứ hai thế giới, nơi Argentia gặp Bỉ".

Cũng về đội tuyển Argentina, nhà báo Đức Lộc ghi nhận suy nghĩ của các CĐV đội bóng xứ Tango về Messi và Maradona. Theo ghi nhận của anh Đức Lộc, dù Messi có giành Quả bóng vàng và có vô địch World Cup đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ được yêu mến như "Thánh Diego". Vì Maradona "trượng nghĩa" hơn.


CĐV Argentina vẫn thích Maradona hơn.

“Tôi muốn con tôi trở thành một người Messi. Hoàn hảo phải không anh? Nhưng tình yêu của tôi luôn dành cho Diego (Maradona)”, một CĐV tên Rodrigo thú nhận. Anh bảo rằng Maradona có nhiều tật xấu, Maradona từng làm những điều tồi tệ mà con anh sau này không được phép học theo, nhưng Maradona luôn là đấng trượng phu, hành xử trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình là nhảy vào can thiệp".

Nhà báo Anh Ngọc thì lại chia sẻ một câu chuyện đầy cảm xúc về một người đàn ông mù tên Rodrigo Davi, không xem được Messi thi đấu, nhưng nghe về anh qua radio mọi lúc có thể.




CĐV khiếm thính Rodrigo Davi.

"Được chứng kiến những người mù "xem" bóng đá bằng tai cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị đối với mình, nhất là với những người như nhân vật trong bài này, là người Brazil, nhưng rất yêu Messi, "yêu Messi bằng cả hai tai"...  - bài viết mới nhất của mình, gửi về từ Brazil", anh Anh Ngọc chia sẻ trên facebook cá nhân.

Tối nay và rạng sáng mai, vòng tứ kết sẽ diễn ra. Hai phóng viên của TTXVN đang có mặt tại Rio de Janeiro sẽ liên tục cập nhật diễn biến trận Pháp - Đức tại Maracana. Trận Brazil - Colombia cũng sẽ trực tiếp mọi diễn biến trên Thethaovanhoa.vn.




HLV Deschamps trong buổi họp báo trước trận gặp Đức, ảnh của phóng viên Vũ Tú.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm