SLNA - ĐTVN 1 – 1: Dạo chơi ở thành Vinh

24/11/2010 11:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu như mục đích đá giao hữu để hoàn thiện lối chơi, và hoàn thiện các mảnh ghép cuối cùng cho ĐTVN cho AFF Suzuki Cup 2010 sắp tới, thì coi như đã phá sản. Đơn giản các học trò của HLV Calisto có buổi “dạo chơi” trên sân Vinh, trước các đội bóng xứ Nghệ, đúng như mục đích thi đấu gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị lụt bão vừa qua.

Trước khi trận đấu diễn ra BTC và cầu thủ hai đội đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp cùng với BTC sân Vinh đã quyên góp toàn bộ số tiền bán vé vào quỹ từ thiện ủng hộ cho đồng bào. Đích thân HLV Calisto và đội trưởng Minh Phương đã ủng hộ trực tiếp trao số tiền 70 triệu đồng cho hai trường tiểu học trên địa bàn Nghệ An là Trường TH Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) và Trường TH Nam Kim (huyện Nam Đàn) bị thiệt hại nặng nề nhất sau khi lũ lụt đi qua. Tổng số tiền ủng hộ quyên góp cho đồng bào miền Trung qua trận đấu này là gần 150 triệu đồng.
Với mục đích từ thiện nên tỷ số hoà là quá đẹp. Ảnh: VSI
Trước trận đấu, HLV Calisto vui vẻ thông báo rằng, ĐTVN sẽ chơi tấn công đẹp mắt để công hiến cho người hâm một trận đấu đẹp. Chủ động cất 3 cầu thủ SLNA (Huy Hoàng, Trọng Hoàng và Đình Đồng) ở băng ghế dự bị, và chỉ duy nhất Hồng Sơn (người xứ Nghệ, nhưng đang bắt cho HN.T&T) trong đội hình xuất phát. Với Như Thành - Phước Tứ ở trung tâm hàng phòng ngự 4 người; cánh trái Việt Cường, phải là Quang Thanh. Trong khi đó tuyến tiền vệ 5 người dưới sự chỉ huy của đội trưởng Minh Phương cùng bộ tứ Thành Lương, Minh Chậu, Tấn Tài, Vũ Phong, Quang Hải đá cao nhất.

Nhưng, có cảm giác như ĐTVN vào trận với tiêu chí giữ chân, giữ cẳng, khác hẳn tiêu chí chiến đấu của HLV Calisto. Suốt 30 phút bóng lăn, chỉ mỗi cú ra chân trong vòng cấm của Vũ Phong là đáng kể nhất. Còn lại, những pha dứt điểm của Quang Hải hay Thành Lương, chỉ dừng lại ở mức đe dọa.

Trong khi đó, những bản hợp đồng tân binh ngoại quốc và các cầu thủ nội mới được đôn lên đội 1 bên phía SLNA đã có một hiệp đấu đầy cố gắng và nhiệt huyết để khẳng định mình. Nổi bật nhất là 2 tiền đạo K.Bryan và Peter Ijeh đã “hành” cho hậu vệ đội tuyển bằng những pha tỳ đè càn lướt. Bàn thắng ở phút 33, xuất phát từ sai lầm của Việt Cường, nhưng nó là kết quả tất yếu. Trung vệ Như Thành đã không thể cản được tiền đạo SLNA, khi để Bryan vẫn tự do sút tung lưới thủ môn Hồng Sơn. Chỉ đến lúc này HLV Calisto không còn ngồi trong khu kỹ thuật mà đã ra sát đường biên thúc đốc học trò chơi có “lửa” hơn, nhưng tình hình không khác mấy so với những phút trước đó.

Bước sang hiệp 2, đúng như tinh thần thử nghiệm cầu thủ và chiến thuật cũng như mong muốn để các CĐV được chứng kiến đầy đủ các tuyển thủ thi đấu, HLV Calisto đã thay cả đội hình. ĐTVN chơi có nét hơn và một trong những tình huống hãm thành như thế, phút 52, Thanh Trung đã có bàn thắng rất đẹp mắt, quân bình tỷ số 1 - 1. Pha đập nhả với Anh Đức rất vừa chân và cú duỗi mu của tiền vệ thuận chân trái gần như hoàn hảo.

Với cả sự cổ vũ của trọng tài, cùng việc SLNA có phần chùn chân lại, nhưng ĐTVN vẫn không thể có được chiến thắng làm nền cho AFF Suzuki Cup. Tuy nhiên, hòa 1 -1 cũng là tỷ số đẹp cho một trận đấu giao hữu. Hôm nay (24/11) tất cả cầu thủ và BHL ĐTVN sẽ có buổi hành hương lên Nam Đàn dâng hương ở khu di tích Kim Liên, tham quan quê hương Bác Hồ, trước khi hành quân ra Thủ đô để chuẩn bị cho giải đấu AFF Suzuki Cup 2010.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm