Nhật Cường: "3 trong 1"

04/11/2009 10:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, trong hai đêm 4 và 5/11, đạo diễn kiêm diễn viên Nhật Cường sẽ có live show cá nhân đầu tiên trong đời tại sân khấu Trống Đồng TP.HCM. Chàng diễn viên “xấu trai” Nhật Cường 45 “xuân xanh” sẽ vào “3 vai”: đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính trong chương trình Nhật Cường - Cười để nhớ.

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với anh trước đêm live show.

* Anh có thể giới thiệu sơ qua về live show của mình?

- Đây là live show đầu tiên sau 21 năm tôi học ở Trường Sân khấu. Nhật Cường - Cười để nhớ gồm khoảng 15 tiết mục với sự tham gia của các bạn diễn và ca sĩ khách mời. Live show được xâu chuỗi bởi diễn viên Phước Sang (vai hề buồn) và Quyền Linh (hề vui). Phước Sang và Quyền Linh vừa diễn vừa dẫn dắt chương trình. Bài hát Trái tim lạnh băng của Lâm Vương Hỷ viết theo đơn đặt hàng cho tiểu phẩm Những kẻ không có trái tim...


* Đảm nhiệm cùng lúc 3 vai trò diễn viên, biên kịch, đạo diễn... hẳn anh phải có “gen” nghệ thuật từ gia đình truyền lại?

- Hoàn toàn không, ba mẹ của tôi không làm nghệ thuật. Hai cụ làm bánh ngọt, mở tiệm bánh bán tại nhà ở Nha Trang, Khánh Hòa. Hồi nhỏ tôi học kịch câm ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, học kịch câm do mê danh hài Sạc-lô (Charlie Chaplin). Trong live show này, sẽ có tiết mục: Hề vui và hề buồn tâm sự khi người ta yêu bị thất tình đau khổ như thế nào? Kể cả người tài danh như Charlie Chaplin đem lại tiếng cười cho cả thế giới mà còn thất bại trong tình yêu huống chi là những anh hề quèn như mình”. Tôi không muốn tin... nhưng đó là sự thật.

Làm diễn viên hài, nhiều khi cũng như Charlie Chaplin vậy, ngoài mặt làm cho thiên hạ cười, còn trong lòng thì nặng trĩu âu sầu, không ai chia sẻ được. Những lúc buồn một mình, tôi lại ngồi nghĩ ra... tiểu phẩm hài để quên buồn, lúc đó chắc tôi cũng “đang cười” như Charlie Chaplin.

* Với hàng chục năm trong nghề, anh sẽ cười như thế nào để khán giả “nhớ”?

- Nhắc đến Nhật Cường là khán giả nhớ đến nét diễn tỉnh queo, diễn như không diễn và có những vai diễn ấn tượng khó quên trong: Vì sao tôi điên, Cô bóng 7 màu sò lụa, Đạp xích lô... đặc biệt là vai “Đại ca đệ” trong Hung thần khu phố, “Năm Cự” trong Ra giêng anh cưới em, “Mai Cồ Mun” trong Vỡ mộng, vai “Tèo” trong Cá độ đá banh... Đặc biệt hơn dễ nhận dạng “mặt mụn đầu đinh”, nhìn gương mặt ngầu khó gần, nhưng khi gần được thì “hơi bị ghiền” bởi do đủ tố chất trong con người bộc phát nhờ có máu hài từ nhỏ... Những điều tôi vừa nói do các thầy dạy, đồng nghiệp và khán giả nhận xét về Nhật Cường, không phải tôi tự nói về mình đâu nhé! (Cười).

Nhật Cường - Cười để nhớ trong live show lần này cũng là tên của 3 album hài trước đó của tôi. Tôi chỉ mới ra 3 album hài thôi, nhưng hiện nay trên thị trường có đến 9 album hài Nhật Cường - Cười để nhớ. Tìm hiểu, tôi biết là do người làm đĩa lậu lấy các tiết mục hài tôi đã diễn trên ti vi hay các chương trình khác rồi “xào nấu” lại mà thành 9 album. Nếu tôi - Nhật Cường “cười vô duyên” thì khán giả có nhớ không? Nếu khán giả không nhớ thì có đĩa lậu không? Thiết nghĩ câu hỏi cũng chính là câu trả lời!

* Xin cảm ơn và chúc anh luôn cười để khán giả nhớ!

     Trong live show vào ngày 4 và 5/11, Nhật Cường sẽ dành 10.000.000 đồng tặng quỹ từ thiện báo Công an TP.HCM. Giá vé live show này là 80.000 đồng, tặng kèm một DVD gồm 10 tiết mục hài đã ghi dấu ấn Nhật Cường. Nhật Cường dự kiến sẽ dành riêng một đêm diễn để dành toàn bộ doanh thu làm từ thiện sau live show này.


Thanh Kiều (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm