Nhật vẫn còn xanh lắm!

17/06/2013 07:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trái với kỳ vọng trước trận, Nhật Bản đã không thể tạo nên được một cơn địa chấn tại Brazil, thậm chí còn bị "Selecao" đè bẹp tới 3-0.

Tuyển Nhật của Zaccheroni gây thất vọng trong trận mở màn.

Hồi tháng 10 năm ngoái, đoàn quân của huấn luyện viên Alberto Zaccheroni cũng đã phải nhận thất bại 0-4 trước Brazil. Trong tất cả những lần đối đầu từ trước tới nay, Nhật vẫn chưa thể đánh bại Brazil, thua 8 và hòa 4.

Từ HLV tới cầu thủ Nhật Bản đều cho biết bàn thắng đẳng cấp của Neymar đã khiến họ bị áp lực và không thể hiện được hết khả năng. "Chúng tôi không còn là chính mình. Chúng tôi mới trình diễn 50% khả năng. Chúng tôi có thể làm tốt hơn. Brazil chơi thông minh và giàu cảm xúc hơn. Bây giờ, tôi sẽ phải nói chuyện với đội bóng và xem liệu có phải bàn thua đầu tiên đã nhấn chìm Nhật Bản hay không", huấn luyện viên Alberto Zaccheroni chia sẻ.

Trong khi đó, Shinji Kagawa nhận xét: "Giai đoạn đầu có ý nghĩa rất quan trọng và chúng tôi không nên để bị thủng lưới sớm. Sau bàn thua đó, chúng tôi đã phải mạo hiểm dâng lên nhưng không thành công. Bản thân tôi cũng không bắt nhịp được với trận đấu". Hậu vệ Maya Yoshida của Southampton cũng chung quan điểm: "Bàn mở tỷ số quá đẹp mắt và nó đã đè bẹp chúng tôi. Nhật Bản có thể ngăn chặn bàn thứ 2 (thủ môn Eiji Kawashima bắt không dính cú sút của Paulinho) còn bàn thứ 3 là một sai lầm".

Nhật cũng phủ nhận thua trận do thể lực bị bào mòn sau chuyến bay dài từ Doha tới Brazil (mới phải đá trận vòng loại World Cup 2014 với Iraq hôm 11/6). "Tôi không nghĩ nên lấy lý do này để bao biện. Đơn giản là chúng tôi chưa chơi hết mình. Rất thất vọng. Chúng tôi có cơ hội chơi với Brazil nhưng chưa thể hiện được hết khả năng. Hiệp một khá ổn. Chúng tôi nghĩ sẽ bật dậy trong hiệp 2 nhưng điều đó đã không xảy ra", Kagawa nhận xét. HLV Zaccheroni cũng cho rằng những sai lầm ngớ ngẩn là nguyên nhân chính dẫn tới trận thảm bại trước Brazil.

Bên cạnh sai lầm của các cầu thủ, HLV Zaccheroni cũng có lỗi không nhỏ trong thất bại. Chiến lược gia người Italia đã sai lầm khi kéo Shinji Okazaki vốn là một tiền vệ cánh lên đá trung phong, làm triệt tiêu hết sở trường của chân sút này. Ông Zaccheroni cũng phản ứng rất chậm: tới phút 51 mới tung tiền đạo cắm Maeda vào sân và cho Shinji Kagawa đá hết trận dù đây là gương mặt gây thất vọng nhất trên sân.

Thất bại trước Brazil cho thấy Nhật vẫn còn ở một khoảng cách khá xa so với nhóm đầu thế giới. Muốn có thể tạo nên bất ngờ tại World Cup 2014, thầy trò ông Zaccheroni sẽ phải nỗ lực gấp bội trong thời gian tới. Ngay trước mắt là trong hai trận đấu với Italia và Mexico.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm