(TT&VH)- Cơn địa chấn đầu tiên đã xuất hiện ở Asian Cup 2011: Đội tuyển 3 lần vô địch châu Á và 4 lần dự World Cup – Nhật Bản suýt chút nữa đã bị đội tuyển Jordan quật ngã. Nếu không có bàn gỡ hòa đúng phút bù giờ của hậu vệ Maya Yoshida, Nhật, hiện đứng thứ 29 Thế giới, sẽ bị đội tuyển xếp hạng 104 trên BXH FIFA quật ngã.
Không có gì ngạc nhiên khi Nhật Bản là đội kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên, với lối đá ban nhỏ đầy tự tin và sự cơ động của các tiền vệ. Nhưng đối sách của Jordan cũng hợp lý không kém: Họ thu hẹp cự ly đội hình, áp dụng một lối chơi rắn, giàu thể lực và đặc biệt tập trung khi Nhật Bản kiếm soát bóng trong 30 mét cuối cùng.
Các tiền vệ Nhật Bản, dù kỹ thuật những khá nhỏ con, đã chìm nghỉm trước hàng phòng ngự cao to của Jordan. Hiệp một, Nhật chơi hoàn toàn bế tắc, và tình huống đáng kể nhất của họ là một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Và trong khi đội tuyển xứ mặt trời mọc còn chưa tiếc xong, thì Jordan đã bất ngờ mở tỉ số cuối hiệp một, thời điểm mà hàng thủ Nhật Bản tỏ ra mất tập trung nhất. Phút 44, Hasan Abdel Fattah tung sút, và bóng đi bật chân hậu vệ Maya Hoshida trước khi đi vào lưới trong sự sững sờ của số CĐV Nhật Bản có mặt trên khán đài.
Nhật Bản bị Jordan cầm chân- Ảnh Getty
HLV Alberto Zaccheroni lập tức có sự điều chỉnh đầu hiệp 2, khi tung tiền đạo Tadanari Lee vào thay tiền vệ Ryoichi Maeda, chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-4-2 (tiền đạo còn lại là Shinji Kagawa, cầu thủ vốn chơi tiền vệ công trong màu áo Dortmund). Nhưng Nhật vẫn bế tắc. Phút 58, Zaccheroni lại thay người kiểu cũ: Tiền đạo Okazaki vào thay Daisuke Matsui, và Nhật đá với 3 chân sút. Nhưng dù đá với rất nhiều cầu thủ tấn công, nhưng thiếu giải pháp bóc tách hàng thủ rất tập trung của Jordan, đội tuyển xứ mặt trời mọc tấn công như húc đầu vào đá. Những đường ban ít chạm đẹp mắt ở cự ly ngắn, những pha đi bóng lắt léo của Kagawa, Honda, cũng chỉ đến trước vòng cấm Jordan là đứt gãy.
Sự tuyệt vọng của đội Nhật là thứ có thể cảm nhận thấy rõ, sau hàng loạt những pha dứt điểm bất thành của Hasebe, Honda và Kagawa. Nhưng đến phút bù giờ, danh dự của họ đã được cứu vãn sau cú dứt điểm của một… hậu vệ. Maya Yoshida chuộc lại sai lầm ở bàn thua đầu tiên với một cú dứt điểm gọn ghẽ sau quả tạt của Makoto Hasebe. Nhưng chỉ thế đã là đủ để Jordan, hiện đứng thứ 104 Thế giới, hài lòng, khi cầm chân được một trong những thế lực hàng đầu châu Á vào thời điểm này.
PA