(TT&VH) - 24 triệu euro, có thể cộng thêm bốn triệu nữa tùy thuộc vào đóng góp về sau, Lyon đã có bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử của mình. Tiền đạo người Argentina, đến từ đội bóng Bồ Đào Nha Porto, thực sự là quả “bom tấn” của Ligue 1 mùa Hè 2009.
Lisandro Lopez chưa phải là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng của bóng đá Pháp. Kỷ lục ấy thuộc về Nicolas Anelka, với 34,5 triệu euro khi chuyển từ Real Madrid về đội bóng cũ PSG vào năm 2000. Tuy nhiên, với riêng Lyon, tiền đạo 26 tuổi người Argentina là bản hợp đồng “vô đối”. Trước đây, mạnh tay lắm thì ông chủ Jean-Michel Aulas cũng chỉ dám chi 17,77 triệu euro cho vụ đưa tiền đạo Sony Anderson về từ Barcelona năm 1999 hay 16 triệu euro cho vụ đưa chân sút Kader Keita về từ Lille năm 2007.

Theo kế hoạch, do bận ngày Quốc khánh Pháp 14/7 nên Lisandro Lopez sẽ chính thức được Lyon giới thiệu trước giới truyền thông vào buổi chiều tối ngày 15/7. Sau khi giải quyết xong vụ Lisandro Lopez, Lyon tiếp tục theo đuổi một mục tiêu khác của Porto là hậu vệ cánh trái Aly Cissokho, với giá chừng 12 triệu euro, nhằm đề phòng khả năng cầu thủ người Italia Fabio Grosso hồi hương khoác áo Juventus vào mùa tới. Trước Lisandro, Porto đã bán tiền vệ Lucho Gonzalez cho Marseille với giá 18 triệu euro.