Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên không hát không được

03/05/2009 12:17 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Trong đêm giao lưu Những năm tháng không quên vừa diễn ra tại cà phê sách Phương Nam (3 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, TP.HCM), nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên làm khách mời và anh “thủ sẵn” một CD các bài hát “phổ truyện” của mình.


Nhưng khi anh vừa đưa CD để mở cho khán giả nghe trong lúc chờ đêm giao lưu bắt đầu thì… đã đến giờ. Do đó, “âm mưu” mở đĩa trước để chút nữa khỏi hát của anh bị “bể dĩa”. Nhạc sĩ phải ôm đàn guitar và hát ca khúc phổ tiểu thuyết Ngọc trong đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Khán giả nghe xong vỗ tay rần rần.


NS Nguyễn Văn Hiên


Hiện, Nguyễn Văn Hiên có một gia tài “đồ sộ” các ca khúc phổ truyện, tiểu thuyết. Anh cho biết đang xúc tiến ấn hành một album lấy tên Tôi thương mà em đâu có hay cùng tên với tập truyện của nhà văn Đoàn Thạch Biền.


H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm