Lý tuổi 25

11/01/2013 13:12 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Trở về từ cuộc hành hương dài ngày ở Tây Tạng, Lê Cát Trọng Lý hoàn tất những công đoạn chỉnh sửa cuối cùng cho album Vol.2 của cô mang tên Tuổi 25. Lý nhẹ nhàng mang những trải nghiệm mà cô học được từ chuyến hành trình khó khăn, tưởng như có lúc bỏ cuộc giữa chừng này vào những bài hát nhỏ bé.

8 bài hát, cũ/mới hòa lẫn: Thương, Con đường lạ, Tám chữ có, Nhiều người ôm giấc mơ… được thu lại từ một buổi biểu diễn của cô mang tên Lý - Tuổi 25 ở Hà Nội một ngày đầu mùa Hè. Nghe lại phần thu âm này, Lý cảm thấy mình đủ sức để làm một album mới không cần phải vào studio thu lại, thậm chí còn cãi nhau với chuyên viên phòng thu, đề nghị không chỉnh sửa gì ở những bản thu live đó, giữ lại cả những tiếng vỗ tay ở cuối bài hát. Tuổi 25 như một mắt xích tiếp nối hành trình đơn độc của một nghệ sĩ indie cá tính, Lý đã hát nhẹ nhõm, nhiều trải nghiệm hơn (tuy vẫn trẻ trung, mơn mởn), không cố “gồng mình” như đĩa nhạc đầu tay. Điểm độc đáo nhất ở album lần này là Lý và ê-kíp của mình đã mang những âm thanh đặc trưng của vùng cao nguyên Tây Bắc như khèn, sáo… (được thu nhặt từ tour diễn xuyên Việt Vui năm vừa rồi) vào album. Chính sự sáng tạo này - một chút world music lạ lẫm, đã làm mới không gian âm nhạc quá quen thuộc đến đỗi tưởng chừng như cũ kỹ của Lê Cát Trọng Lý. Điều đáng tiếc nhất của album là bài hát thứ 9 - Liệu có thương nhau được mãi hay không? với nhiều trăn trở, suy tư về thời cuộc của Lý bị bỏ ra khỏi CD vì... lý do nhạy cảm, nếu không thì sự “trở lại” lần này của Lê Cát Trọng Lý đã trọn vẹn hơn nhiều.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm