(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc sĩ Hồ Bông, nguyên phó Bí thư chi bộ Ban văn nghệ R (Trung Ương Cục miền Nam), nguyên Trưởng đoàn Ca múa Bông Sen, tác giả của nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng, vừa qua đời vào chiều ngày 23/4 tại bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) sau một thời gian dài trọng bệnh. Năm nay nhạc sĩ bước vào tuổi 85.
Nhạc sĩ Hồ Bông (tên thật là Hồ Văn Bông), sinh ngày 31/12/1930, tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ông nổi tiếng với khá nhiều ca khúc cách mạng như:
Miền Nam thề với Bác, Ngàn năm reo hát tên anh Thái Bình, Gái đội thuyền nan, Nữ pháo thủ tỉnh Thanh, Đường về Nam ta đi, Ai hò điệu lý Cà Mau, Bóng cây Kơ nia (thơ Ngọc Anh)…
Năm 1954 nhạc sĩ Hồ Bông tập kết ra Bắc, học Trường Âm nhạc Việt Nam và sau đó được giữ lại giảng dạy về lý thuyết âm nhạc. Sau đó, ông sang Liên Xô tu nghiệp và khi về nước ông công tác tại Vụ Nhạc Múa Bộ Văn hóa và Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam. Đến cuối năm 1967, ông về Đoàn Múa hát Giải phóng. Từ năm 1976, ông tham gia thành lập và xây dựng Đoàn Nghệ thuật Ca Múa Nhạc Bông Sen.
Cách đây 2 năm, người bạn đời 50 năm của ông, NSƯT Thanh Trì qua đời, và điều đó đã làm ông đau buồn, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Và hơn một năm nay ông phải nằm điều trị tại bệnh viện.
5 năm trước, vợ chồng ông đã làm đêm nhạc đầu tiên của mình tại Nhà hát TPHCM với tên gọi “Khúc hát yêu đời” và nhiều người yêu mến ông đã gọi đây là live show của nghệ sỹ cao tuổi nhất. Đáp lại ông nói rằng, sẽ còn tiếp tục làm nữa nếu sức khỏe còn cho phép.
Nhạc sĩ Hồ Bông nằm trong niềm nhớ của nhiều người bởi ông sống rất chân tình, chan hòa và lúc nào cũng yêu đời, hóm hỉnh.
Trong cuộc đời âm nhạc của mình, nhạc sĩ Hồ Bông đã được tặng Huân chương Chiến thắng Hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Huân chương Quyết thắng hạng Nhất của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng…
Tang lễ của nhạc sĩ Hồ Bông được cử hành tại Nhà Tang lễ Thành phố, số 25 Lê Quý Đôn (Q.3), lễ truy điệu vào lúc 9h30 ngày 25/4 và sau đó sẽ hỏa táng tại Bình Hưng Hòa cùng ngày.