(TT&VH) - Vào trưa thứ Sáu (5/12), khi phóng viên TT&VH đang trò chuyện cùng các nhà điêu khắc của nhóm Điêu khắc Sài Gòn tại Triển lãm của nhóm này ở Hội Mỹ thuật TP.HCM, thì bất ngờ nhạc sĩ Giáng Son xuất hiện.
Hỏi nữ nhạc sĩ giám khảo của Sao Mai - Điểm hẹn 2008 có vào nhầm chỗ không, vì nhạc sĩ thì đến Hội Âm nhạc chứ sao lại vô Hội Mỹ thuật. Giáng Son cười tươi: Đi xem điêu khắc Sài Gòn. Thì ra nhiều năm nay, nhạc sĩ Giáng Son và nhóm Điêu khắc Sài Gòn chơi thân với nhau. Vào TP.HCM lần này, trong các công việc đã lên lịch, Giáng Son cũng định sẵn thời gian đi xem triển lãm điêu khắc, có điều cô đi xem vào buổi trưa và gọi vui đó giống như một Giấc mơ trưa – bài hát được nhiều người biết đến của cô. Trưởng nhóm Điêu Khắc Sài Gòn Hoàng Tường Minh đã hướng dẫn người bạn Giáng Son đi xem từng tác phẩm và giải thích tận tình (ảnh). Giáng Son cho biết cô sẽ trở lại xem Điêu khắc Sài Gòn triển lãm định kỳ vào năm sau.
T.Kiều