Nhạc sĩ Dương Thụ: Đừng để mất một con người như thế

23/01/2010 19:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - “Bình loạn” với các fan đặc biệt của bóng đá Việt Nam...

* Ông nhận định thế nào về chuyện HLV Calisto chần chừ khi ký hợp đồng với VFF, phải chăng hấp lực của sự “chịu chơi” như bầu Hiển tuyên bố khiến ông Calisto bị phân tâm hay chỉ đơn thuần là HLV Calisto muốn làm giá thêm cho chính mình khi biết VFF cần ông ta?

- Chắc tôi không có phỏng đoán như anh. Qua những gì ông Calisto đã thể hiện, tôi thấy ông là một nhân cách đáng trọng. Ai cũng coi trọng đồng tiền cả, nhưng những người có nhân cách họ chỉ đặt vấn đề tiền bạc khi đòi hỏi sự công bằng, và để khẳng định giá trị chứ còn cái chuyện làm giá hay chần chừ vì bị hấp dẫn bởi sự “chịu chơi” của đại gia Hiển thì có lẽ là chuyện của người khác. Tôi có nghe một ông bầu có máu mặt, và một vài nhà báo nói về chuyện này cũng theo kiểu của anh, nhưng tôi không tin. Chúng ta cần có lòng tin và sự tôn trọng cần thiết cho một nhân vật đã có công đem lại vinh quang cho Tổ Quốc ta trong lĩnh vực bóng đá.

* Dưới góc nhìn của một nghệ sĩ, ngôi sao luôn có những yêu cầu kỳ quái, vậy thì chuyện làm mình làm mẩy đòi cát-sê cao của HLV Calisto có quá lạ với người trong giới nghệ thuật không?

- Ngôi sao anh nói là loại ngôi sao nào? Trong nghệ thuật nếu là sao thật sự thì họ chẳng có yêu cầu kỳ quái đâu. Chúng ta quen nếp nghĩ của xã hội bao cấp về sự “bình đẳng” trong phân phối quyền lợi. Thực chất đó là sự cào bằng giá trị. Nên thấy cát-sê của sao cao hơn người khác hàng chục lần là ta thấy có vấn đề. Về ông Calisto cũng thế. Tôi không biết rõ mức lương của ông là bao nhiêu và ai trả, nhưng thấy báo Bóng đá nói là 20.000USD. Với một người làm việc huấn luyện đội tuyển quốc gia hiệu quả như thế theo tôi mức cát-sê ấy cũng chưa thật xứng đáng. Cần phải công bằng cho ông ấy, đừng nghĩ là ông ấy đòi hỏi quá đáng.


Nhạc sĩ Dương Thụ

* Cũng là một ngôi sao của làng giải trí, vậy với góc nhìn của ông thì chuyện chiều chuộng một ngôi sao thế nào là hợp lý và vì sao phải thế?

- Tôi không viết nhạc cho “làng giải trí” như anh nói, nên không dám nhận mình là ngôi sao của làng giải trí để trả lời anh câu hỏi này. Nhưng theo tôi đừng nên ghép chuyện của ông Calisto với các ngôi sao chuyên làm mình làm mẩy của làng giải trí. Cần phải tôn trọng đẳng cấp và danh tiếng của ông ấy. Với Bóng đá Việt Nam, ông ấy là một huấn luyện viên nổi tiếng nhất, một ngôi sao lớn.

* Nếu ông là chủ tịch VFF, ông có tiếp tục làm mọi cách để có được chữ ký của HLV Calisto, vì sao có và vì sao không?

- Tiền bạc với Calisto là giá trị của ông ấy. Ông ấy không phải là một người Việt Nam, không phải là Đảng viên, ông ấy không tìm được những giá trị khác để thay thế. Ông ấy là một huấn luyện viên chuyên nghiệp nên ông ấy bắt buộc phải tính toán để đòi hỏi sự công bằng cho mình. Tôi nghĩ nên đáp ứng yêu cầu của ông ấy. Tài chính của Liên đoàn còn eo hẹp, thì vận động thêm các đại gia yêu bóng đá. Phải giữ chân ông ấy bằng được. Đừng để mất một con người như thế.

* Theo ông, người ta chờ gì ở HLV Calisto ở lần tái ký này? Chiếc huy chương vàng SEA Games, bảo vệ ngôi vương AFF Cup hay có gì hấp dẫn hơn bởi nếu mục tiêu như cũ thì lý nào lại phải tăng lương cho con người cũ, công việc cũ?

- Chờ ở Calisto việc hoàn thiện lối đá mà ông đang kiên nhẫn tạo dựng cho đội tuyển Việt Nam mà bước đầu đã thành công, chờ ông đưa đội tuyển Việt nam lên đẳng cấp châu lục. Còn thành tích cụ thể, dĩ nhiên vô địch mọi giải trong khu vực thì càng tốt. Nhưng trong bóng đá còn có may rủi nữa, vả lại trình độ của 5 đội hàng đầu trong khu vực bây giờ là sàn sàn nhau. Vô địch không dễ như trước đâu.

* Xin cảm ơn ông

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm