Nhạc sĩ Dương Thụ: Bóng đá trẻ có thể ra sân chơi châu lục!

17/10/2009 19:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Nhạc sĩ Dương Thụ có mặt trên khán đài sân Thống Nhất xem cả hai trận U21 chiều thứ Ba và đội mưa chạy xe máy để kịp xem B.Bình Dương đấu với Al Karamah trận BK lượt đi AFC Cup. Cữ cà phê muộn với ông đầy hào hứng xung quanh bóng đá trẻ Việt Nam.

* Xem bóng đá trẻ VN đá với Thái Lan ông có nhận ra sự khác biệt so với những lần đá với Thái Lan trước đây? Trước, đội lớn đội bé gì đá với Thái đều “dúm dó” cả...

- U21 Việt Nam trong hiệp 1 chẳng khác gì đội tuyển Việt Nam ở các thế hệ trước. Đá phòng ngự bi động vì sợ thua, xem chán lắm. Đá bổng cầu may, chuyền bóng hỏng, tuyến giữa không cầm được bóng. Bóng luẩn quẩn phần sân nhà.Tôi phải hét lên: “Thay huấn luyện viên!” (vì cầu thủ ai cũng đá dở, trừ thủ môn. Nếu thay thì thay hết cả đội à?). Rõ ràng đây là chuyện của cái đầu, cái đầu kém. Phía U21 Thái Lan chơi như đàn anh của họ, nghĩa là rất tự tin và họ được tổ chức tốt hơn rất nhiều dù kỹ thuật cá nhân, thể hình và thể lực cũng chẳng có gì vượt trội. Trong hiệp 2, U21 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, khí thế hơn, tấn công có mảng miếng hơn. Tại sao họ không chơi như thế trong hiệp 1?Tư tưởng thủ hòa, thiếu tự tin, không dám chơi sòng phẳng trước Thái Lan. Đó là căn bệnh cố hữu đang tái phát. Tôi không tin nó có thể có ở lớp trẻ U21 hôm nay, tôi biết các em ‘máu” lắm. Ai đã khiến họ “tê liệt” chắc là huấn luyện viên và ban lãnh đạo. Nếu là Calisto thi chẳng thể có chuyện đó.

* Dù là đá với Thái Lan nhưng khán đài vẫn vắng khán giả, trong khi trước đây trận nào VN đá với Thái đều đông. Ông nghĩ gì về khán giả Việt Nam? Có phải tiêu chuẩn xem của khán giả đòi hỏi cao, chỉ xem đội tuyển không?

- Khán giả Việt Nam mắc bệnh hiếu thắng. Trận ra quân của U21 Việt Nam bị “xịt” (Thua U21 Singapore, một đội được đánh giá là “dưới cơ” tới 3-1), họ nghĩ rằng U21 Việt Nam chẳng nên “cơm cháo” gì, đá với Thái Lan chắc là thua thôi. Còn U19 Việt Nam đá với U21 Trung Quốc khác nào “trứng chọi đá”, chắc phải thua ít nhất là 5-0 hoặc 6-0. Tôi ngồi trong sân thấy có khoảng bảy, tám nghìn khán giả, thế cũng là đông rồi. Vả lại bây giờ Thái Lan đã “xuống giá” vì họ đâu còn là nhà vô địch Đông Nam Á, đá với họ cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Chắc cuộc so tài với Trung Quốc (ở lượt về vòng loại Asian Cup 2011) sẽ có nhiều lý do để hấp dẫn hơn. Tôi rất chờ đợi trận lượt về đá trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Trung Quốc, chắc sẽ là một trận cầu máu lửa. Chắc chắn phải thu xếp công việc để ra Hà Nội xem rồi.

* Kết quả trận U19 Việt Nam đá với U21 Trung Quốc có làm ông ngạc nhiên?

- Vô cùng ngạc nhiên. Trước trận đấu tôi nghĩ ta sẽ thua 0-5. Hiệp 1 thua đến 0-3, dù các em thi đấu khá hay, ăn miếng trả miếng đàng hoàng. Thôi cũng được. Thua trong một thế trận như thế cũng là được, và là quá được bởi trước một đối thủ, hơn hẳn về lứa tuổi, về thể hình, thể lực, về đẳng cấp. Hiệp 2, các cháu đã làm một cuộc lội ngược dòng hay nhất mà tôi có thể xem được trong một trận đấu quá không cân sức. Nếu không có một bàn thua lãng nhách thì tỷ số có thể chỉ là 3- 3. Hiệp 1 của Trung Quốc và hiệp 2 là của Việt Nam. Xung quanh tôi là niềm vui vô bờ của những người Việt Nam yêu bóng đá và luôn giữ trong trong tâm hồn mình tình yêu Tổ quốc.

U19 hay hơn U21 ở tinh thần chiến đấu. Chúng ta có thể đặt lòng tin vào thế hệ cầu thủ “măng non” này. Nếu được đầu tư tốt, họ có thể ra sân chơi châu lục.

* Bóng đá trẻ có thể ra sân chơi khu vực, hy vọng chúng ta sẽ sớm thấy được điều này!

CÀ PHÊ BÓNG ĐÁ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm