NHẬT KÝ hành trình: Gặp 'Miss Saigon' ở Sao Paulo

23/06/2014 15:35 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Cộng đồng người Việt tại Brazil không đông đảo. Thế nên khi gặp người Việt Nam trên đất bạn, các phóng viên và biên tập viên của báo TT&VH/TTXVN đã rất hào hứng. Tình cảm với quê hương đất nước có thể khó cảm nhận được khi ở Việt Nam. Nhưng khi ở đất khách quê người, tình cảm thiêng liêng ấy luôn trỗi dậy mạnh mẽ.

Đó là cảm nghĩ của nhà báo Đức Lộc, hiện cùng nhà báo Phạm Tấn ở Sao Paulo. Hai anh đã có khoảng 15 ngày tác nghiệp tại Brazil, nhưng đến hôm qua mới gặp một nhà hàng Việt tại Brazil. Anh Đức Lộc chia sẻ trên facebook cá nhân, qua một tấm ảnh: "Bạn áo đỏ là Huong Nhien Nguyen, tốt nghiệp Sư phạm TPHCM (mình đoán bạn học khoa tiếng Trung), sang Bắc Kinh học tiếp, gặp và lấy chồng Đài Loan, giờ định cư ở Sao Paulo. Hôm nay dẫn bạn của chồng, có cả người Nhật và Brazil, đến thưởng thức món ăn Việt ở nhà hàng Việt duy nhất ở Brazil”.


Ảnh chụp tại Miss Saigon

“Ở nhà thì chẳng cảm thấy gì. Nhưng khi ra ngoài, tinh thần yêu nước của ai cũng rất cao. Thỉnh thoảng gặp mấy cô người Brazil nghe thấy tiếng Việt Nam, mặt rất hớn hở như bắt được vàng. Đa số lần đầu tiên nghe thấy, có cô còn hét lên: "Việt Nam? Bùm bùm bùm". Hóa ra các bạn ấy nghĩ nước ta còn chiến tranh”.

“Hôm qua đi taxi, lần đầu tiên gặp một cậu biết tiếng Anh và biết Việt Nam. Cậu đó bảo có xem phim về Việt Nam rồi, phim gì mà một nhà báo Mỹ sang VN. Mình thì chả biết là phim gì nữa. Ảnh chụp ở quán Miss Saigon. Hỏi chủ quán vì sao đặt tên này thì ông chủ bảo bạn Brazil ở đây nhiều người xem phim tên Miss Saigon, thấy hay thì đặt chứ chưa xem bao giờ. Mình đương nhiên chả biết”.

Vui hội ngộ không quên nhiệm vụ. Nhà báo Đức Lộc và nhà báo Phạm Tấn vẫn gửi những bài kí sự, phóng sự rất đặc sắc về đội tuyển Brazil cho Tin nhanh TT&VH và Vnews. “Sau trận thắng Croatia 3-1, các thày trò ông Scolari được tung lên mây. Sau trận hòa Mexico 0-0, họ bị kéo gần xuống mặt đất. Tostao, một trong những huyền thoại của bóng đá Brazil, đồng đội của Pele tại World Cup 1970 đã miêu tả rằng, đội bóng này không có hàng tiền vệ. Họ chỉ có hàng phòng ngự và hàng tấn công”, anh Phạm Tấn viết trong “Thư Brazil: Đứa con độc mang tên Futebol” đã đăng tải trên Tin nhanh World Cup 2014 và http:thethaovanhoa.vn.

Chuyện thời tiết Brazil đang là đề tài nóng để báo chí châu Âu, châu Á kêu ca. Nhưng nhà báo Phạm Tấn hiện ở Sao Paulo chia sẻ rằng, Brazil thật ra không nóng nực như mọi người tưởng. Anh viết: “Đây chỉ như một lời chia sẻ: Đừng ai nghĩ Brazil lúc này đang rất nóng nực. Brazil đang vào Đông. Các trận đá lúc 13h00 ở vùng Đông Bắc cũng kịch kim 30 độ. Ở miền Nam thì se lạnh không khác gì Hà Nội cuối Thu”.


Chia sẻ của nhà báo Phạm Tấn

“Các trận đấu lúc 16:00 ở miền Bắc thường sang hiệp 2 trời tối, đá ở miền Nam thì cuối hiệp 1 đã xâm xẩm rồi. Đá lúc 19;00 thì nên mặc áo bông. Còn tại sao thì các bạn tự tìm hiểu. Một trong những điều người Việt mình thường chủ quan, ấy là hiếm khi nghiên cứu thời tiết nơi mình chuẩn bị đến, hoặc nói về nó.  À, chủ nhà WC năm 2010 Nam Phi vào tháng 7 còn còn có cả tuyết nữa đấy nhé!”.

Đó rõ ràng sẽ là một chia sẻ thú vị cho những phóng viên, biên tập viên thể thao tại Việt Nam khi nói, viết và làm về World Cup.


CĐV và tờ báo đặc biệt

Nhà báo Anh Ngọc thì vẫn đi rất nhiều, trung thành với những người dân thường Brazil mà anh gặp hàng ngày, kể cho độc giả nghe câu chuyện về bóng đá, về văn hóa và đất nước ấy qua những bài viết đều đặn của anh. Trên facebook cá nhân, anh chia sẻ một hình ảnh thú vị chụp một công nhân vệ sinh giơ cao tờ báo xuất bản tại Sao Paulo với trang bình hình Ronaldo và dòng chữ: "Kẻ thất bại, đồ playboy". “Đây là số báo xuất bản sau khi Bồ Đào Nha thua Đức 0-4. Sau 2 trận đấu, Cristiano Ronaldo không thể hiện được gì nhiều. Có lẽ, một mùa bóng thành công ở Champions League đã vắt kiệt sức của anh...”, Anh Ngọc chia sẻ.


Nhà báo Anh Ngọc (trái) và CĐV đặc biệt

Còn đây là bức hình chụp một người chuyển giới được nhà báo Anh Ngọc đăng lên facebook cá nhân. Anh Ngọc viết: “Sau khi quay xong một đoạn về chị ấy/anh ấy để phục vụ cho một phóng sự truyền hình, chị ấy/anh ấy cứ đòi chụp ảnh chung để đưa lên Facebook cho cả thế giới thấy, số 10 này của Brazil không chỉ biết đá bóng mà còn biết nhảy samba nữa. Nhưng công nhận, đứng xem chị ấy/anh ấy nhảy samba tuyệt thật... Chụp ở gần ga Uruguaina, trung tâm Rio de Janeiro, tháng 6/2014”.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm