(TT&VH) - Sách vô cùng quan trọng đối với bất kỳ độ tuổi nào, đặc biệt là thiếu nhi. Viết cho độc giả trẻ luôn là điều thách thức bởi người viết luôn phải nghĩ những điều các em nghĩ và phải hiểu được các em muốn đọc và học hỏi những gì. Sau hơn 10 năm viết lách và đã tung ra hơn 30 cuốn sách, nhà văn Trung Quốc Úc Vũ Quân có hàng ngàn người hâm mộ. Tuy nhiên, danh tiếng không làm thay đổi tâm hồn nhà văn trẻ này.
Úc Vũ Quân sinh ra ở một thị trấn. Cô học ở Thượng Hải và bắt đầu nuôi mơ ước viết văn. Tuy khởi nghiệp không hề dễ dàng nhưng Vũ Quân đã vượt qua được “cửa ải” đó.
“Xuất bản cuốn sách đầu tiên vô cùng khó khăn” - Vũ Quân nhớ lại - “Tác phẩm đầu tay của tôi rất đơn giản và trong sáng, kể về 2 cô gái biết nhau từ một trường trung học và sau nhiều năm họ trao đổi thư từ cho nhau kể về thời tuổi trẻ của mình. Tôi gửi câu chuyện này tới nhà xuất bản, nhưng 5 năm sau nó mới được phát hành”.
Giờ đã trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, Vũ Quân không chỉ dành thời gian viết mà còn tới mọi vùng miền khắp đất nước để gặp gỡ người hâm mộ. “Cuộc sống của tôi chia làm 2 phần: tôi viết vào các kỳ nghỉ của học sinh (Hè - Đông) và khi khai trường, tôi tới nhiều nơi để gặp gỡ độc giả” - Vũ Quân cho biết.
Đưa các câu chuyện đời thực vào tác phẩm
Tình bạn giữa những người ở độ tuổi khác nhau, sự vỡ mộng ở tuổi trưởng thành và những vấn đề trong gia đình là những chủ đề chính trong các cuốn truyện của Vũ Quân. Cô cho biết, không phải cuốn truyện nào của cô cũng có phần kết hậu, nhưng qua đó cô muốn tạo cho các em tinh thần lạc quan. “Thậm chí phần kết bi kịch, tôi vẫn muốn các em biết rằng chỉ có một tâm hồn lạc quan mới có thể giúp các em sống khỏe mạnh. Điều mà tôi muốn nói là cuộc sống không chỉ có màu hồng, nên các em phải biết bình tĩnh chấp nhận mọi thứ”.

Nhà văn nữ Úc Vũ Quân (trái) và bạn viết
Vũ Quân có cảm hứng viết do “tò mò về cuộc sống, tình yêu và lòng tốt của con người cũng như tình yêu và lòng tốt của độc giả dành cho mình, đặc biệt là của thiếu nhi”. Đứa trẻ nào cũng tò mò về mọi điều và Vũ Quân nhận được nhiều câu hỏi của các em qua email hay trong các cuộc gặp gỡ với độc giả. Đôi khi điều đó trở thành nguồn cảm hứng cho cô viết cuốn sách mới. Chẳng hạn như câu hỏi của một bé gái rằng, liệu phụ nữ xinh đẹp có hạnh phúc hơn không, đã trở thành động lực để Vũ Quân tung ra một cuốn sách.
“Tôi muốn trả lời vì ở Trung Quốc hiện nay hầu hết các bé gái đều bị ảo tưởng. Các em thần tượng các ngôi sao và nghĩ rằng nếu mình xinh đẹp hơn thì sẽ hạnh phúc hơn. Tôi muốn cùng các em khảo sát xem hạnh phúc là gì và liệu sắc đẹp có tương ứng với hạnh phúc không. Cuốn sách viết về nhiều vấn đề như cha mẹ dạy con cái làm thế nào để thành công”.
Việc giải thích về cái chết cho trẻ nhỏ cũng không hề dễ dàng, nhưng Vũ Quân đã tìm ra cách nói với các em rằng cái chết có thể đến bất ngờ và tự nhiên. Cuốn truyện Cool Angels and Big Belly Daddy được Vũ Quân viết sau khi cô gặp một cậu bé kể về sự sợ hãi của cái chết. “Mẹ cậu bé qua đời khi em mới 5 tuổi, nhưng cậu không khóc. Nhiều đứa trẻ nghĩ cậu vô tâm và lạnh lùng, nhưng không ai biết cậu rất sợ cái chết. Cậu bé sống cùng bà và thường thức giấc vào nửa đêm rồi tới phòng ngủ của mẹ để gặp mẹ như thể bà vẫn còn sống”.
Một trong những cuốn sách của cô - Thirteen- Year-Old Girl - đã được đạo diễn Chen Miao đưa lên màn bạc. Câu chuyện bắt đầu với việc một cô bé 12 tuổi chuyển từ vùng nông thôn tới thành phố và cô bé đã phải đối diện với nhiều vấn đề. Tất cả các bạn học đều cười cô bé vì cô rất xấu. Khi người ông qua đời, cô bé đã phải tự xử lý mọi vấn đề. “Đây là cuốn sách đặc biệt nhất nhưng cũng ác nghiệt nhất trong nghiệp viết văn của tôi” - Vũ Quân cho hay.
![]() Bìa cuốn truyện Cool Angels and Big Belly Daddy |
Muốn rút ngắn khoảng cách với văn học nước ngoài
Không phải nhà văn nào cũng có thể viết được truyện cho thiếu nhi, Vũ Quân nhận thấy có những sự cách biệt giữa nhà văn và độc giả nhỏ. “Đôi khi do các vấn đề vùng miền và văn hóa. Theo tôi, một nhà văn chuyên nghip thì trí tưởng tượng là điều quan trọng nhất”.
Cô còn tham gia vào quá trình minh họa các tác phẩm của mình. “Tôi tự tìm họa sĩ và cùng làm việc với họ. Tôi chưa tìm thấy bất cứ họa sĩ nào yêu văn học. Hầu hết trong số họ chỉ là các họa sĩ chuyên nghiệp”.
Là một nhà văn nổi tiếng, nhưng mong muốn của Vũ Quân rất đơn giản: “Tôi chỉ muốn viết được nhiều tác phẩm và rút ngắn được khoảng cách giữa văn học Trung Quốc và nước ngoài. Tôi mong rằng độc giả lứa tuổi nào cũng đọc sách của mình”.
Việt Lâm
