09/08/2011 07:37 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) - Bạn có ngạc nhiên không khi đọc một truyện ngắn vẻn vẹn thế này: “Gã ngủ mê mải để mơ mãi về một giấc mơ được ngủ suốt đời không bao giờ phải tỉnh dậy”.
Tập Ngón tay út (NXB Hội Nhà văn & Phương Nam Book, 2011) gồm có 29 truyện cực ngắn, thậm chí có một truyện chỉ có tựa Khoảng vắng này của bạn (trang 112) mà nội dung không có chữ nào. Ở tập truyện này, Nhã Thuyên chọn cách cô đúc lại, giống như sắc thuốc, chỉ còn cái lõi của nghĩa, không tô điểm. Ví dụ như truyện Cuộc đời tẻ nhạt, ẩn dụ về ý chí và đam mê của nhà văn: Để không bao giờ viết nữa, hắn ngồi mài mười ngón tay xuống đá ngày này sang ngày khác cho đến khi hai bàn tay trụi lủi. Khi đó, hắn lại bắt đầu công cuộc tập viết bằng các ngón chân”.
Văn Bảy
Ngày 10/5 tới đây, tại Trường Đại học Hà Nội sẽ diễn ra chương trình đặc biệt mang tên "Ca khúc Việt lời Nga", nhằm tri ân nhà giáo...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất