Café sáng với nhà văn Trang Hạ: Cám ơn TomKat!

02/07/2012 11:00 GMT+7 | Văn hoá



Tuần qua, đàn ông chỉ dán mắt vào Euro, đàn bà chỉ đọc TomKat, thế nên giá nước mới nhằm lúc người ta… sơ hở, âm thầm tăng phi mã, tởn thật!

- Này, em quyết rồi, chị ạ! Thề với chị là cả ngày hôm nay đừng hòng em làm gì nhá, chỉ ngồi quán!

- Lãn công à, sao thế? Chán đời hay có chuyện gì vui?

- Thế chị nghĩ em có bị dở người hay không mà hết Euro lại dở chứng buồn?

- Ô, Euro hết rồi à, thật không? Thế thì chị cũng phải ăn mừng mới được! Mà cuối cùng chú nào vô địch đấy?

- Biết chết liền! Đùa chứ em có nghe loáng thoáng thấy bảo Tây Ban Nha thì phải! Tỷ số thấy bảo đâu như tận 4 – 0 kia mà! Đúng là Ý đau quá...



- Đau sao được bằng Tom Cruise! Thật đúng là “chết vì tình là cái chết bất thình lình”, nhỉ!

- Công nhận Katie Holmes trông thế mà hơi bị “mấu” đấy nhỉ? Thế mà lâu nay nhìn cái cảnh cô ấy suốt ngày tha lôi Suri đi mua sắm, em cứ tưởng cô ấy chỉ cần chồng đưa tiền về nhà là đủ!

- Chả bù cho mình, chồng chỉ cần không xem Euro là đủ! Nhỉ?

- Này, giờ mà Tom… đặt vấn đề với chị (chỉ vì chị hơn ba cô vợ của chàng ở chỗ: Đã kịp đi qua tuổi 33), thì chị có vui lòng gia nhập giáo phái Scientologist không đấy?

- Dù sao thì Tom cũng có giá trị hơn… vua phá lưới Euro, nên: Được, em đồng ý!

- Tới đây giá nước tăng, bắt chước giá điện, lại càng “phải lấy người như anh” thôi chị ạ!

- Cái gì, giá nước lại tăng nữa hả? Nhiêu? Nhiều không? Hay chỉ 5% như giá điện?

- Không nhiều lắm, chỉ… 50% thôi nàng ạ, từ 11.7!

- Ôi trời ơi, Tôm ơi, tép ơi!

- Tin động giời thế mà không biết, lại cứ lo "chúi mũi" vào nhà người khác!

- Ừ, công nhận, tuần qua, đàn ông chỉ dán mắt vào Euro, đàn bà chỉ đọc TomKat, thế nên giá nước mới nhằm lúc người ta… sơ hở, âm thầm tăng phi mã, tởn thật! Nhưng thôi thì dù sao cũng cảm ơn nhà TomKat! Cảm ơn “cú sốc kinh hoàng cuối tuần qua của làng giải trí thế giới”! Cảm ơn vì nhờ họ mà tôi có thêm được mấy ngày… bình yên vì không biết… giá nước lại sắp tăng!

- Ít ra thì chị cũng được bình yên thêm 10 ngày nữa, trước 11/7! Vậy từ giờ tới đấy, tranh thủ làm những việc cần làm trước khi giá nước tăng đi chị!

- Bình thường, tôi thấy, mỗi khi giá xăng tăng, dân tình lại ùn ùn đi đổ xăng, trước giờ G. Giờ giá nước tăng, không lẽ ùn ùn rủ nhau đi tắm? Không chừng, tới đây, giá xô chậu cũng tăng theo vì nước đánh răng còn dùng để rửa mặt, nước gội đầu sẽ để dội toa-let và nước tắm thì đổ lại vào máy giặt… Phong trào toàn dân tiết kiệm chả cần phát động, dân tình cũng nghe răm rắp!

- Đọc mấy cái hồi ký về Xuân Quỳnh, em thấy bảo hồi bao cấp, nhà thơ của chúng ta còn từng mang quần áo đến giặt ở cơ quan đấy chị! Có khi là gợi ý hay đấy nhỉ?

- Kể cả tắm, đánh răng, rửa rau… theo tôi cũng nên giải quyết tại cơ quan, y chang thời bao cấp! Ngoài ra còn nhiều cách lắm nhé, tắm mưa này, tắm hồ này... Đúng rồi đấy, nhà mình ở gần hồ Tây, dại gì không tắm!

- Ô em tưởng hồ Tây cấm tắm cơ mà nhỉ?

- Cấm là cấm thế nào! Đấy, hôm nọ giá nước chưa tăng, mà cũng đã có mấy anh giai làng nhảy tùm tùm xuống đấy rồi nhé! Công an phường đi qua, chỉ vào cái biển cấm tắm, giai làng cười cười, cãi cố: “Cán bộ thông cảm, em không may… trượt chân ngã!”. Khổ nỗi, cán bộ vẫn không tha, quyết truy vấn tận cùng sự việc: “Trước khi ngã, sao còn nhớ… mang theo xà phòng?”

- Vậy, có cách này lành hơn này: “Đưa nhau lên tàu về quê ta… tắm vui hơn”, vì mức tăng 50% kia nghe đâu chỉ áp dụng ở thành phố lớn thôi chị!

- Lại thêm quả cầu tõm đỡ tốn nước xả nữa chứ! Công nhận lão chồng mình tân tiến thật! Mỗi lần bị cưỡng chế tắm, lão í đều bảo: “Tốn nước - mòn da - nhạt thịt - lại chưa có trường hợp nào chết vì bẩn cả!”…

- Đàn ông, công nhận họ có khả năng tiên tri thật đấy chị ạ! Biết giá nước nhà mình kiểu gì cũng tăng, họ rủ nhau ra bãi Giữa sông Hồng tắm tiên từ mười năm trước nhé!

- Ừ, phải thế chứ! Không thì bây giờ mới học… cởi, kể cũng ngại ngần lắm chứ! Đàn ông thì đàn ông, nhưng có phải ai cũng… làm trong showbiz đâu mà!

- Nãy giờ toàn những cách nghe chừng khó áp dụng rộng rãi chị nhỉ?

- Vẫn còn một cách có thể phổ cập được đấy! Vợ chồng tốt nhất tắm chung, vừa tiết kiệm nước vừa tình cảm! Con cái cũng thế, lôi ra cạo trọc tất, tiết kiệm nước gội đầu!

- Vợ chồng tắm chung à? Nghe hay đấy. Nhưng tình hình giá nước thế này, cũng chả nên làm việc gì… ra nhiều mồ hôi đâu chị!

- Ý em là vợ chồng nên “hoãn lại sự sung sướng”, chỉ vì giá nước?

- Chứ sao! Vì em nghĩ kỹ rồi: Cái thời ông Nam Cao, chủ yếu là tắm ao, thì ông ấy mới mạnh mồm thế! Chứ giờ tắm nước máy, "sướng" từng nào chết tiền nước từng ấy chị ạ! Thôi, nhịn cho lành!

 - Ô hay, sao em không nghĩ rằng, đấy cũng là một cách… tắm khô? Khối cặp nghiện nhau chỉ vì mùi mồ hôi đặc thù, đặc chủng… đấy ạ!

- Nghĩ cũng tủi, chị nhỉ? Chân dài họ chỉ lo tắm trắng, đây mình có mỗi tắm cho sạch thôi mà cũng đau hết cả đầu! Không chừng còn có nguy cơ... lãnh cảm chỉ vì giá nước!

- Ôi giời, hơn được gì nhau? Chân ngắn lo giá nước tăng còn chưa mệt bằng chân dài lo tăng giá bản thân nhé, và khối thứ ra tiền khác!

- Thì đấy, hơn nhau ở chỗ là họ tắm trắng thì ra tiền, một vốn bốn lời, chứ có đâu như mình, càng tắm càng mất tiền! Tình hình thế này, thay vì viết “Đàn ông không đọc Trang Hạ”, chị viết ngay cho em quả: “Đàn ông không nên… chê vợ” đi chị, để em còn về tắm chung với lão chồng em!

- Nhưng khổ nỗi, đàn ông họ có đọc Trang Hạ đâu mà xui!

Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm