21/09/2010 08:57 GMT+7 | Đọc - Xem
Như một sự tình cờ, trong khuôn khổ các hoạt động Hội chợ - Triển lãm sách quốc tế lần thứ 3 (Từ 17 đến 21/9, Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội), 20h ngày 18/9 đã diễn ra buổi gặp gỡ và giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Dương Thụy và Phan Hồn Nhiên. Khi được đặt câu hỏi “nhà văn Phan Hồn Nhiên nghĩ gì về việc truyện dài Công ty được chuyển thể và làm thành phim Phía cuối cầu vồng, nhà văn Phan Hồn Nhiên vẻ trầm tư nói: “Đó là việc ngoài dự định của tôi, khi cho ra mắt Công ty, tôi không hề có ý định sẽ làm thành phim. Những đứa con tinh thần của mình khi được dựng thành phim thì bỗng nhiên lại biến thành một người xa lạ. Phim là do một ê kíp khi đọc được truyện dài Công ty họ thấy thích và tự chuyển thể sang kịch bản phim. Khi phim phát sóng tôi chỉ xem 5 phút đầu và tôi không xem nữa. Thôi thì phim cũng đã phát, nếu phim hay thì tôi cũng không có công gì mà là công của đạo diễn, của biên kịch; còn nếu dở thì cũng mong tất cả mọi người không trách tôi vì việc đó không thuộc sự kiểm soát của tôi.” Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất