10/10/2013 14:00 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - “Quảng Bình là quê tôi, khi rảnh việc nước là tôi về nhà” - Đó là câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời nhà văn, nhà báo Nguyễn Thế Tường vào năm 1992, khi anh hỏi: “Xin bác cho một lần hò hẹn ngày tái ngộ”...
Năm 1992, trong 21 ngày làm phim tài liệu “Trở về mái nhà xưa” tại Quảng Bình, một trong những người tiếp xúc với Đại tướng nhiều nhất là nhà báo Nguyễn Thế Tường, khi ấy là biên tập viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình. Sau đó, anh lại may mắn nhiều lần được gặp Đại tướng tại Hà Nội.
54 năm về trước từng bơi qua sông gặp Đại tướng
“Đối với tôi, Đại tướng là người ông, người cha. Lúc nghe tin Đại tướng mất, tôi ước là mình nghe nhầm”. Nói rồi Nguyễn Thế Tường khóc nức nở như một đứa trẻ, ôm ngực đau đớn.
Nhà văn bồi hồi nhớ lại: “Hình ảnh năm ngón tay sát lại gần nhau, đưa lên trước trán, vẻ mặt trang nghiêm và rạng ngời của ông đã in vào tim tôi. Đến sau này khi trong quân ngũ, mỗi lần giơ tay lên chào, hình ảnh ông lại hiện ra rõ mồn một khiến tôi xúc động vô cùng”.
21 ngày khắc sâu vào timCuối tháng 3 đến giữa tháng 4/1992, lần đầu tiên Nguyễn Thế Tường tiếp xúc với Đại tướng.
40 tuổi nhưng anh vẫn hồi hộp như cậu bé bơi qua sông Kiến Giang ngày nào, khi biết mình được ở bên cạnh, được làm việc cùng Đại tướng suốt thời gian dài, 21 ngày. Ngày đêm, anh thắc thỏm đến phút giây gặp gỡ: phải chào hỏi, tiếp chuyện như thế nào. Nhưng thật bất ngờ, khi bắt tay vào công việc, Nguyễn Thế Tường thấy Đại tướng sao mà gần gũi đến thế.
Nguyễn Thế Tường trong một lần gặp Đại tướng |
Nhiều khi làm việc khuya, Nguyễn Thế Tường có điều kiện ở bên Đại tướng cả buổi. “Giọng ông trầm ấm, rất nhẹ nhàng, hai ông cháu nói chuyện nhiều lắm. Tối ngày 12/4/1992, tôi đến thăm ông, ông còn tặng tôi cuốn Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi” (Võ Nguyên Giáp - Ban Khoa học xã hội Thành ủy TP.HCM - 1991). Trong đó có đề “Thân tặng Thế Tường”. Cho đến giờ, tôi luôn đặt quyển sách nơi đầu giường để tự nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn nữa”.
Nguyễn Thế Tường là nhà văn, nhà báo. Sinh năm 1952, tại làng Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, ông nổi tiếng với các tác phẩm về đề tài chiến tranh và người lính như: Hồi ức của một binh nhì (1994), Chiều hải cảng (2000). Nguyễn Thế Tường có nhiều tác phẩm viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Đại tướng thiên tài và bình dị, 21 ngày với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Quê hương trong lòng bác Giáp… |
“Khi ấy, tôi có cử chỉ gần như là bột phát, tôi hỏi ông: Xin bác cho một lời hẹn hò ngày tái ngộ. Ông trả lời ngay: Có gì đâu mà phải hẹn hò, Quảng Bình là nhà tôi, rảnh việc nước là tôi về nhà. Tôi xin phép được ôm ông, và chưa chờ ông đồng ý, tôi đã lại gần ôm chặt. Tôi thấy ông vóc hạc, mình mai, nhưng toát ra nội lực mạnh mẽ vô cùng. Trong niềm yêu, niềm thương, tôi thấy Người như cha tôi, như ông nội tôi”.
Suốt 9 năm (1997-2006) ở Hà Nội, làm việc tại báo Văn nghệ, Nguyễn Thế Tường có may mắn được nhiều lần đến thăm Đại tướng. “Khi thì hai ông cháu dạo trong vườn, khi ngồi trong nhà nói chuyện. Người nói chuyện này qua chuyện khác, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Mỗi lần tôi từ quê ra, ông đều hỏi tình hình quê nhà thế nào, ông đặc biệt hỏi về phẩm chất cán bộ”.
“Năm 2005, tôi đi cùng một người bạn đến chào ông để về quê làm việc. Khi ấy, ông đang đi dạo trong vườn, mặc chiếc áo trắng. Hình ảnh ấy đến giờ vẫn in rõ trong tâm trí tôi”.
Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hồng Thúy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất