Văn hoá

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh thư giãn bằng blog

25/10/2008 10:41 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mấy tháng nay, Nguyễn Quang Vinh vào Sài Gòn thuê một căn nhà trong hẻm trên đường Cống Quỳnh, Q.1 làm Công ty Nắng Pha Lê. Công ty này của anh “ôm đồm” nhiều thứ: sản xuất kịch bản, sân khấu, tổ chức sự kiện… Ngày 20/12 tới đây, tại Hang Tám Cô - đường 20 tỉnh Hà Tĩnh, chàng giám đốc Nguyễn Quang Vinh đứng ra tổ chức sự kiện về các nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây.
 
Sự kiện này được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc và Nguyễn Quang Vinh làm trưởng ban tổ chức kiêm tổng đạo diễn, kiêm luôn cả đi… xin tài trợ. Chưa kể, công việc viết báo hằng ngày tại báo Lao động anh cũng phải hoàn thành hiệu suất bài vở. Nhìn chung là bận tối mặt tối mày. Thế nhưng mới đây, Nguyễn Quang Vinh còn “nối gót” anh mình là nhà văn Nguyễn Quang Lập chơi blog. Blog của Nguyễn Quang Vinh có đủ nội dung từ báo đến văn và nhiều thứ hằm bà lằn khác, duy chỉ có hình thức trình bày là hơi kém, do anh mới chơi nên chưa quen và tự nhận mình hơi “dốt” công nghệ.
 
Tuy nhiên, khác với Nguyễn Quang Lập viết blog suýt bị nhà văn Xuân Đức mời hầu tòa, Nguyễn Quang Vinh cũng viết về Xuân Đức nhưng lại được nhân vật copy bài lại in trên trang web của mình. Hỏi Nguyễn Quang Vinh bận thế còn chơi blog chi cho mất thời giờ, anh cười hì hì: thư giãn mà!
 
Thanh Kiều

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm