Nhà văn Nguyễn Khắc Phục… xuống tóc?

06/09/2008 07:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Gần đây bạn bè văn nghệ thấy Nguyễn Khắc Phục xuất hiện với cái đầu… trọc lốc. Mái tóc bồng bềnh như cước vẫn thường là đặc điểm “nhận dạng” của ông nhà văn này giờ đã không còn nữa. Liệu có phải Nguyễn Khắc Phục đã chán chường cuộc sống mà “xuống tóc” vào chùa?

Xin thưa: Không phải! Số là chuyển về nhà mới, không gian rộng rãi, ông “nhà văn vẽ” say sưa quá nên nhiều khi tay còn dính bết sơn màu vẫn “vô tư” vuốt tóc. Đến lúc cả mái tóc bạc như cước đã bết lại và chuyển sang màu khác thì cũng là lúc ông không tài nào… gội được cho sạch. Bởi vậy, quyết định cạo trọc đã được tức thì thực hiện.
 
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục bên bức tranh lớn nhất của mình

Được biết, Nguyễn Khắc Phục vừa hoàn thành bức tranh lớn nhất trong đời “cầm cọ” của ông về lịch sử Thăng Long-Hà Nội. Bức tranh vẽ liền trong 3 ngày 3 đêm, khổ 2x3,5m, riêng tiền khung đã mất tới 16 triệu đồng. Và đó cũng là bức tranh ông gắng hoàn thành trước khi chính thức bắt tay vào viết kịch bản phim truyền hình Hà Nội yêu dấu cho kịp kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Nguyễn Thanh Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm